Cướp vé số để mong… trúng số tù

(NLĐO) - Sáng ngày 26-8, trong phiên xét xử phúc thẩm, TAND tỉnh Hậu Giang đã bác kháng cáo xin hưởng án treo, tuyên phạt Nguyễn Văn Đẳng (SN 1989) 18 tháng tù giam và Nguyễn Văn Tren (SN 1992, em ruột Đẳng, cùng ngụ huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) 15 tháng tù giam cùng về tội “Cướp giật tài sản”.

Theo cáo trạng, do anh em Đẳng, Tren thiếu nợ của nhiều người nhưng không có khả năng chi trả, đồng thời lại muốn có nhiều tiền để tiêu xài cá nhân nên cả hai nảy sinh ý định đi cướp giật vé số để mong trúng thưởng.

Khoảng 9 giờ ngày 20-11-2010, Đẳng và Tren chạy dọc theo tuyến Quốc lộ 1A từ tỉnh Sóc Trăng đến TP Cần Thơ để “săn mồi”. Đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, khi đến khu vực thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A - Hậu Giang, Tren nhìn thấy chị Nguyễn Thị Hậu đang bán vé số dạo trên đường nên áp sát xe cho Đẳng giả vờ mua vé số (61 tờ) rồi rồ ga bỏ chạy. 

Chị Hậu ôm Đẳng kéo lại, đồng thời tri hô. Xe máy kéo chị Hậu đi một đoạn thì bị mất thăng bằng nên ngã nhào, Đẳng và Tren bị người dân bắt giữ, giao cho Công an thị trấn Cái Tắc.