Cựu chủ tịch xã Trần Văn Tè: Lừa cả cô ruột
(NLĐO) - Không những o ép vợ chồng bị cáo Hà-Hòa mua đất với giá cao gần gấp đôi, cựu chủ tịch xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn Trần Văn Tè còn ăn xén, ăn bớt tiền đền bù của cô ruột và một số bà con. Bị cáo Tè còn thừa nhận có nhận tiền hối lộ từ bị cáo Hòa và “nhiều lần đi tắm biển cùng anh Tám Khỏe ở Vũng Tàu”
Chiều 4-8, HĐXX mở đầu phiên xử với phần thẩm vấn tiếp tục với vợ chồng Hà-Hòa. Sau đó dành toàn bộ thời gian còn lại để xét hỏi cựu chủ tịch xã Trần Văn Tè.
Cả phiên xử buổi sáng và đầu giờ chiều vợ chồng bị cáo Hà-Hòa liên tục phản cung, không công nhận lời khai tại cơ quan điều tra là đúng. Cựu giám đốc “bù nhìn” Trần Thị Hà cho biết nhiều lần “rót” tiền cho bị cáo “chồng” đi ăn chơi với các cán bộ: “Bị cáo không có tiền thì Hòa bắt bị cáo đi mượn để dẫn anh Khỏe, anh Tè và một số anh khác đi chơi. Nhiều thì 40 đến 50 triệu còn ít thì cũng ngót 20 triệu cho mỗi đợt tắm biển, sinh nhật”.

Cựu chủ tịch xã Trần Văn Tè bị dẫn giải
Theo chỉ đạo của anh Tám!
Tỏ thái độ thành khẩn hơn, bị cáo Tè đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trần Văn Tè trả lời HĐXX rằng quen vợ chồng Hà-Hòa khi hai bị cáo này đến UBND xã Đông Thạnh xin giấy phép để làm dự án. Biết rằng không có quyền hạn ký giấy phép nên Tè đã giới thiệu Hà- Hòa đến gặp “anh Tám”.
Sau khi Hòa đến “nhờ vả” thì Tám Khỏe đã lấy điện thoại chỉ đạo cho bị cáo Tè đồng ý tạo điều kiện cho các đơn vị làm ăn. Sau đó, Trần Văn Tè đã ký giấy cho phép Công ty Thành Phát thực hiện dự án tổng cộng 24,9 ha, “Tám Khỏe chỉ đạo cho bị cáo tăng diện tích dự án của Thành Phát thêm 18 ha từ 6,9 ha lên 24,9 ha đất. Được sự chỉ đạo của anh Tám bị cáo mới dám ký giấy”, bị cáo Tè thành khẩn trước HĐXX.
Khi được thẩm phán hỏi “Tại sao lại dám ký giấy tiến hành làm dự án trong khi không biết công ty của Hòa có vốn điều lệ bao nhiêu?” thì Tè gục mặt “Bị cáo nghĩ đơn giản Thành Phát đã có đủ sức để làm dự án nên bị cáo mới…” rồi bỏ lửng câu nói.
Trong 18 ha mở rộng, có một phần đất dự án của Công ty Thiên Long Vân, do vậy Hòa nhờ Tè nói với Tám Khỏe giúp đỡ mở rộng dự án. Tuy nhiên “Tôi đã nói không giúp được vì Tám Khỏe khó tính lắm, muốn nhờ thì nhờ Đặng Công Danh là người thân tín của ảnh”
Thông qua Danh, vợ chồng Hà-Hòa đã “rủ anh Tám đi ăn cơm” để làm quen. Bị cáo Tè nói tiếp “Sau đó vợ chồng Hòa lấy xe xuống đón tôi sang nhà Tám Khỏe chơi. Tôi đã “nhắn tin” cho anh Tám nếu ảnh đồng ý thì tôi mới dám đi. Tại nhà Tám Khỏe, tôi đã giới thiệu đây chính là hai người đã xin thêm 18 ha đất để làm dự án”.

Cựu phó giám đốc Hà Văn Hòa ngước nhìn người thân
Sau khi kết thân với Tám Khỏe, vợ chồng Hà-Hòa đã lên kế hoạch cho các cán bộ đi nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Trần Văn Tè không nhớ mình đã đi mấy lần nhưng “Đi chơi ở Vũng Tàu có anh Khỏe, Hòa khoảng 3-4 lần gì đó. À, có Trung nữa”, cựu chủ tịch xã gật gù.
Khi được Tè giúp đỡ, bị cáo Hòa đã có những phần quà hậu tạ ân nhân đã giúp công ty xuôi chèo mát mái “Năm 2004, Hòa-Hà tặng tôi ti vi lớn lắm để tôi xem đá banh và một điện thoại di động nhưng lúc chuyển quà đến thì không có tôi ở nhà”
O ép, lừa cô ruột lấy tiền chênh lệch
Được vợ chồng bị cáo Hòa o bế, Tè đã đánh liều mượn 300 triệu để kinh doanh đất và được Hòa đồng ý cái rụp. Biết phần đất của mình và cô ruột cùng một vài người trong họ nằm trong dự án của Hòa nên Tè đã “tài lanh” vận động bà con bán đất.
Hòa đặt cọc cho Tè 250 triệu với thỏa thuận sẽ mua 7000 m2 , nhưng sau thời gian thỏa thuận Hòa không mua nên Tè tuyên bố mất cọc và lấy luôn phần tiền cọc của cô ruột cùng một số người khác.
Sau đó, Hà tiếp tục năng nỉ Tè bán đất khi đã vay được tiền ngân hàng và Hà mua đất của cô ruột Tè là 300 ngàn/m2 nhưng lại đồng ý mua đất của Tè là 500 ngàn/m2 . Khi nhận 1 tỷ tiền đất từ Hà, bị cáo Tè về đưa tiền cho cô ruột với giá 300 ngàn/m2 , Tè cắt xén của cô mình là 200 ngàn/m2 .
Ngoài ra, “anh Tè” còn ký xác nhận hàng trăm ngàn m2 đất đã được bồi thường nhưng trên thực tế là hợp đồng giả. Khi biết Hòa san lấp 4855 m2 đất thổ cư để phân lô bán nền thì Tè đã lập biên bản xử lý hành chính. Tuy nhiên lại hủy bỏ quyết định xử phạt do “Sợ Hòa xin ông Khỏe rồi nên tôi không dám”.
Ngoài những khoản viện trợ “không hoàn lại” thì Hòa còn hẹn gặp Tè trong giờ hành chánh cách ủy ban xã 1 Km để “cho không” 200 triệu. Theo bị cáo Tè thì toàn bộ chi phí cũng như mọi vấn đề chạy chọt, lo lót đều do bị cáo Hòa chủ động; nhưng Hòa lại cho rằng lời khai của Tè có phần đúng có phần sai.
Dự kiến ngày mai các cán bộ Ngân hàng liên quan đến vụ án được “ở trại tạm giam”. HĐXX sẽ tiếp tục xét hỏi các bị cáo khác.