Đằng sau vụ triệt phá đường dây ma túy “đoàn chân đất”

- Khi vận chuyển “hàng” ra khỏi nhà chưa được bao xa, Inh bị các cơ quan chức năng bắt quả tang khi đang vận chuyển 1 kẹp heroin (0,7kg). Cùng lúc, Hoàng "sói” bị lực lượng trinh bắt tại chỗ khi y đang mải mê đếm tiền.

Đầu năm 2008, Phòng Phòng chống tội phạm ma tuý, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên được quần chúng nhân dân xã Pa Thơm (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) cung cấp: Trong những ngày đầu năm Mậu Tý, trên địa bàn xã xuất hiện một số đối tượng khả nghi, thường xuyên qua lại địa phận xã Pa Thơm, vượt biên trái phép sang nước CHDCND Lào.

Phương thức tiêu tiền của một số đối tượng lạ mặt mỗi khi nghỉ chân tại địa bàn rất “hào phóng” và tự xưng là người của "đoàn chân đất”. Sau khi thu thập nhiều nguồn tin, phân tích, đánh giá, lực lượng chức năng Biên phòng đã dần xác định được chân dung thật về "đoàn chân đất”.

Đây là một nhóm người có hộ khẩu thường trú tại huyện Mường Ẳng, tỉnh Điện Biên tham gia mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ Lào vào Việt Nam, chúng hoạt động dưới sự chỉ huy của “ông trùm” có biệt danh Hoàng "sói” - một “đại gia” lão luyện về buôn bán ma túy.

Lần theo dấu vết “ông trùm”

Sau nhiều ngày lần theo dấu vết “đoàn chân đất”, lực lượng trinh sát Phòng chống tội phạm ma túy Biên phòng đã phát hiện được đầu mối. Hoàng "sói” là biệt danh của “ông trùm” ma túy có tên Lường Văn Hoàng, hộ khẩu thường trú tại bản Húa Sáng, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ầng, tỉnh Điện Biên.

Qua điều tra, lực lượng trinh sát đã nắm rõ lý lịch của “ông trùm” Lường Văn Hoàng. Hắn có “thâm niên” nghiện ma túy từ năm 2004. Sau khi cầm cố, bán hết tài sản của gia đình để thỏa mãn nhu cầu “khát trắng” của mình, Lường Văn Hoàng lang thang làm thuê nhiều nơi nhưng thu nhập từ lao động chân chính không đủ tiền mua ma túy. Hoàng chuyển sang kiếm tiền bằng cách trộm cắp, cướp tài sản công dân.

Đêm đêm, Hoàng cùng một vài đối tượng nghiện ma túy lùng sục khắp ngõ ngách thị tứ Mường Ẳng (nay là thị trấn Mường Ẳng) và những vùng lân cận trộm cắp những thứ có thể bán để kiếm tiền hút, chích. Thời gian này, Hoàng được đồng bọn gọi bằng biệt danh Hoàng "sói” bởi bản tính liều lĩnh và tinh quái khi thực hiện các vụ trộm cắp.

Tuy nhiên, việc kiếm tiền bằng cách trộm cắp của Hoàng không duy trì được lâu. Tháng 8/2005, khi đang ăn trộm gà tại thị tứ Mường Ẳng, Hoàng bị chủ nhà và người dân quanh vùng phát hiện, bắt giữ, giao cho cơ quan chức năng. Sau gần một năm “biên chế” trong tù, khi mãn hạn, được tha, Lường Văn Hoàng không những không hối cải, từ bỏ ma túy, làm ăn lương thiện, mà lại tìm mối, tham gia vào đường dây vận chuyển ma túy từ Điện Biên về miền xuôi tiêu thụ.

Cuối năm 2006, đường dây buôn bán ma túy của Lường Văn Hoàng bị lực lượng Công an tỉnh Điện Biên bóc gỡ. Tuy nhiên, với sự khôn lanh, lỳ lợm của một con “sói hoang”, Lường Văn Hoàng đã thoát khỏi phán xét của pháp luật do các cơ quan chức năng "không đủ chứng cứ". Với sự ranh mãnh của mình, cuối năm 2007 Hoàng "sói” đã móc nối với một vài "trùm ma túy" nước CHDCND Lào. Sau vài lần vận chuyển ma túy thuê với số lượng lớn trót lọt, Hoàng "sói” đã tự tạo cho mình nguồn vốn, các mối làm ăn cần thiết.

Lợi dụng các mối làm ăn trên, hắn đã trực tiếp đứng ra thu mua, vận chuyển ma túy từ Lào vào nội địa Việt Nam, cung cấp cho khách hàng là những “đại gia” tại Hà Nội, Hải Phòng. Do thường xuyên vượt biên trái phép từ Pa Thơm sang Lào bằng đường bộ và đi bằng... chân đất nên Hoàng đặt tên cho đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy của mình là “đoàn chân đất”.

Chỉ trong thời gian ngắn, Hoàng "sói” được các trùm ma túy người Lào coi là “khách sộp”, bởi tần suất hoạt động và lượng mua lớn.

Khi đã có “thương hiệu” trong làng ma túy, Hoàng "sói” không ngừng mở rộng địa bàn hoạt động, thu nhận hàng chục đệ tử củng cố vào đường dây của mình. Từ cuối năm 2007, đầu năm 2008, Hoàng "sói” đã chỉ đạo “thuộc hạ” của mình trực tiếp sang bản Pa Hốc, huyện Mường Mày, tỉnh Phoong Xa Ly, nước CDCND Lào mua ma túy, sau đó vận chuyển về huyện Mường Ẳng cung cấp cho các đối tượng ở Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh…, một phần Hoàng đưa cho các đệ tử bán lẻ tại địa bàn.

img
Tang vật của vụ án "đoàn chân đất"

Những tháng đầu năm 2008, Hoàng "sói” không trực tiếp tham gia vượt biên mua bán, vận chuyển ma túy mà giao toàn bộ việc này cho các “thuộc hạ” tin cẩn thực hiện, còn mình tự tìm mối bán hàng và xây dựng, thiết kế các cuộc giao, nhận tiền, “hàng” đảm bảo an toàn, bí mật. Qua điều tra, lực lượng Phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng Điện Biên xác định: Hoàng "sói” là trùm ma túy đặc biệt nguy hiểm. Thành viên trong “đoàn chân đất” đều là các đối tượng nghiện ma túy lâu năm, chúng đề ra những quy luật hoạt động nghiêm ngặt, rất khó để lực lượng phá án tiếp cận đường dây ma túy xuyên quốc gia do Hoàng "sói” cầm đầu.

"Giăng lưới" và chờ... “cắn câu”

Sau khi nắm rõ thủ đoạn và phương thức hoạt động của “đoàn chân đất”, lực lượng trinh sát Biên phòng tiến hành giăng lưới chờ “cắn câu”. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phá án đã tiếp cận được đối tượng có tên Lường Văn Nghĩa, trú tại bản Huổi Sứa, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ẳng (Nghĩa là một trong những “thuộc hạ” tin cẩn của Hoàng "sói”). Khi lực lượng phá án đã nắm rõ “nhất cử, nhất động” của Hoàng "sói”, các phương thức hoạt động của “đoàn chân đất” dần hé mở.

Vào hồi 23h30 phút ngày 16/3/2008, tại khu vực bản Púng Bon, xã Pa Thơm, lực lượng phá án quyết định thu thập mắt xích quan trọng của Hoàng "sói” bằng cách chỉ đạo Đồn Biên phòng 423 (thuộc khu vực xã Pa Thơm, huyện Điện Biên) thực hiện bắt quả tang Lường Văn Nghĩa khi đang tham gia vận chuyển 50gam heroin.

Lúc đầu, Nghĩa còn ngoan cố, không khai nhận. Nhưng khi lực lượng phá án đưa ra những chứng cứ xác thực về hoạt động của Nghĩa cùng “đoàn chân đất”, biết không thể trốn tội và mong được sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước, Nghĩa đã nhận làm đặc tình giúp các cơ quan chức năng bóc gỡ đường dây mua, bán, vận chuyển ma túy do Hoàng "sói” cầm đầu.

Ngày 19/3/2008, Lường Văn Nghĩa giới thiệu cho Hoàng "sói” 2 khách hàng lớn T1 và T2 có thể mua ma túy với khối lượng lớn. Buổi đầu gặp mặt, tại TP Điện Biên Phủ, Hoàng "sói” đã kể cho T1 và T2 biết: “Tôi nghiện ma túy lâu nên biết chỗ có nhiều hàng bán, các anh có thể mua ở mức cây, bánh, hay kẹp?”.

Ngày 21/3/2008, Hoàng "sói” điện thoại cho T1 và hẹn gặp mặt ở quán cà phê X. (TP. Điện Biên Phủ). Gặp T1, Hoàng "sói” không chút vòng vo, cho biết: "Hôm trước, em chưa tin các anh nên không dám bộc lộ, hiện em có 1 kẹp hàng xịn, anh trả được giá 12.000USD em bán, nếu thấp hơn em sẽ gọi điện cho khách từ Hà Nội lên lấy". Chưa đầy 30 phút sau, hai bên đã thống nhất xong giá cả, phương thức thanh toán, điểm giao nhận “hàng”.

"Bắt cá"

Như đã hẹn, 10h ngày 22/3/2008, T1 và T2 cùng Hoàng "sói”, Lù Văn Inh (đệ tử của Hoàng) gặp nhau tại khu vực hang đá, cách đỉnh đèo Tằng Quái (huyện Mường Ẳng) 200m để giao “hàng”, tiền.

Sau khi kiểm tra tiền, thấy yên tâm nên Hoàng "sói” đã ra lệnh cho Lù Văn Inh chở T2 về nhà Inh tại bản Húa Sáng, xã Ẳng Cang để nhận “hàng”, còn mình ở lại cùng T1 giao nhận tiền. Khi vận chuyển “hàng” ra khỏi nhà chưa được bao xa, Inh bị các cơ quan chức năng bắt quả tang khi đang vận chuyển 1 kẹp heroin (0,7kg). Cùng lúc, Hoàng "sói” bị lực lượng trinh sát bắt tại chỗ khi y đang mải mê đếm tiền.

Cuộc phá án được thực hiện chưa đầy 20 phút, các đơn vị thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn tuyệt đối về lực lượng, vũ khí và phương tiện nghiệp vụ.

Hoàng "sói” bị bắt quả tang cùng tang vật. Đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia “đoàn chân đất” đã bị bóc gỡ. Chuyên án “308M” kết thúc càng khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của Bộ đội Biên phòng trong công tác phòng, chống buôn bán, vận chuyển ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên.