Đánh chết người vì… chữ ký

Mâu thuẫn từ việc ông Hoa không ký xác nhận cho ông Hiến hưởng chế độ thương binh, vợ chồng ông Hiến đã xô xát rồi dùng cuốc đánh chết ông Hoa.

Hơn 10 ngày qua, nhiều người dân trong xã Nhơn Mỹ (huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định) vẫn luôn bàn tán xôn xao chuyện vợ chồng ông Lê Văn Hiến, xóm trưởng xóm Tân Hoà, thôn Tân Kiều, đánh chết người.

Cả nạn nhân là ông Bùi Văn Hoa (58 tuổi) và 2 kẻ sát nhân là Lê Văn Hiến cùng vợ là Nguyễn Thị Lộc đều là hàng xóm láng giềng của nhau, nhưng tất cả mâu thuẫn bắt đầu "từ một chữ kí”.

Gương mặt thất thần, bà Nghĩa (vợ ông Hoa) cho biết: "Hai gia đình vốn là hàng xóm lại là bà con với nhau, ông Hiến gọi chồng tôi bằng cậu họ nên 2 nhà từng quan hệ thân thiết với nhau. Nhưng từ khi vợ chồng ông Hiến đến nhờ chồng tôi ký xác minh để ông được hưởng chế độ thương binh thì mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh và ngày càng gay gắt.

Trong kháng chiến chống Mỹ, chồng tôi là Xã đội trưởng xã Nhơn Mỹ, lúc đó ông Hiến là du kích. Nhưng biết rõ ông Hiến tham gia du kích thời gian chẳng bao lâu và sau đó ông chuyển sang ở thôn Thiết Tràng thì không còn tham gia cách mạng mà "nhập" vào đội quân Nhân dân tự vệ của chế độ chính quyền Sài Gòn nên chồng tôi không ký. Từ đó, vợ chồng ông Hiến luôn tìm cớ gây sự với vợ chồng tôi cho đến ngày xảy ra sự việc…

Hôm đó, sau khi ăn giỗ về, chồng tôi vác cuốc ra đồng làm ruộng. Đến chiều, khi chồng tôi đi ngang qua ngõ nhà ông Hiến, bà Lộc liền buông lời chửi mắng. Ức lắm, nhưng chồng tôi cố nhịn về nhà tắm rửa xong mới sang nhà bà Lộc nói chuyện cho ra nhẽ… Chỉ một lát sau, có người chạy đến báo tin là chồng tôi đã bị vợ chồng ông Hiến đánh chết".

Bác Đặng Ngọc Sửu (xóm Tân Hòa) bức xúc kể lại: Sau khi rời nhà ông Hiến, ông đến nhà ông Bốn Tép, bà Lộc vẫn tiếp tục chửi với theo và nói nhiều lời khiêu khích. Không kìm được bực tức, ông Hoa liền quay lại và xô xát với vợ chồng ông Hiến rất căng thẳng.

Nhiều hàng xóm can ngăn không được liền gọi ông Hơn (Công an thôn Tân Kiều) đến hòa giải. Ông Hơn thấy chuyện nghiêm trọng liền chạy tới nhà ông Bùi Văn Lương (Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh thôn) và tiếp tục chạy tìm ông Bí thư Đảng ủy để đến can ngăn…

Khi ấy, lúc ông Hoa rút một cây cọc tre hàng rào để dọa vợ chồng ông Hiến, không ngờ ông Hiến dùng cuốc đánh vào chân ông Hoa làm ông ngã xuống. Ông Hiến cùng vợ tiếp tục dùng cuốc đánh vào đầu ông Hoa cho tới khi ông chết mới thôi.

Ông Nguyễn Đình Quang, Phó trưởng Công an huyện An Nhơn cho biết: Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Hiến đã đến Công an huyện An Nhơn đầu thú. Hồ sơ vụ việc và ông Hiến đã được bàn giao cho Công an tỉnh Bình Định tiếp tục điều tra làm rõ.

Riêng trường hợp bà Lộc, vì chưa xác định rõ hành vi của bà trong diễn biến vụ việc, nên chỉ quản thúc tại địa phương để chờ xử lý