Đánh con chết, làm mẹ bị thương

(NLĐO)- Ngày 7-5, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, tại xóm 2, xã Sơn Hàm, Hương Sơn, Hà Tĩnh đã xảy ra một vụ án mạng đau lòng, người bị giết chết là Hồ Việt Trì (SN 1988, trú tại xóm 2, xã Sơn Hàm).

img
 Xác Hồ Văn Trì được đưa về nhà. (Ảnh: Gia đình)

Khoảng 14 giờ 30 phút chiều ngày 6-5, Nguyễn Văn Hoài, (trú xóm 1, xã Sơn Hàm) và Phan Văn Huấn, (SN 1978, trú xóm 10, xã Sơn Hàm) rủ theo bạn là Hồ Hữu Tuấn (SN 1981, trú tại xóm 12 xã Sơn Hàm) mang ống tuýp nước, gậy… tìm đến nhà anh Hồ Việt Trì, (SN 1988, trú tại xóm 2 xã Sơn Hàm) để hỏi Trì vì sao lại đánh em của Hoài.

Khi đến nhà Trì cả hai bên đã có lời qua tiếng lại rồi dẫn đến xô xát. Lúc này đang ngồi trong nhà biết rằng con trai và bạn có thể đánh nhau, mẹ của Trì là bà Nguyễn Thị Đức đã chạy ra và đẩy Nguyễn Văn Hoài, Phan Văn Huấn và yêu cầu cả hai đi về.

Bất ngờ tên Phan Văn Huấn tát mạnh vào mặt bà Nguyễn Thị Đức rồi chỉ thẳng vào mặt bà Đức rồi đe dọa: “mày đẻ con không dạy được để tao dạy cho”.
Thấy mẹ bị hành hung Hồ Việt Trì dùng 2 con dao lao vào chém Huấn.  Hoài và Huấn đã dùng hung khí (ống tuýp, ven, gậy…) lao vào đánh lại Trì. Thấy vậy bà Đức ôm lấy con nhưng hai tên này vẫn tiếp tục đánh cho đến khi Trì quỵ xuống và ngất xỉu.

Trì và bà Đức được người thân và hàng xóm đưa vào bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn cấp cứu. Sau đó Trì được chuyển khẩn cấp ra bệnh viện Việt Nam - Ba Lan, ở Nghệ An, nhưng do bị thương quá nặng Trì đã tử vong.

Với 5 vết thương trên người, bà Nguyễn Thị Đức hiện đang phải nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn.
 
Tên Huấn bị thương đang nằm tại Bệnh viện Đa khoa Hương Sơn, còn tên Hoài đã bỏ trốn.

Hiện tại, Công an Hương Sơn  đang điều tra, làm rõ vụ án và truy bắt tên Hoài.