Đạp chết người vì tiểu bậy bị mắng chửi

Đi nhậu về, Thắng tụt khóa quần rồi đứng tiểu tiện bừa bãi ngay trước cửa nhà anh vợ. Bị mắng chửi, Thắng đã đạp mạnh vào ngực trái người anh vợ, khiến anh này tử vong.

img
Đối tượng Nguyễn Mạnh Thắng. (Ảnh: P.Thái)

Ngày 1-7, Đội CSĐT tội phạm về TTXH CAQ Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, CAQ Tây Hồ đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Mạnh Thắng (SN 1966), trú tại phường Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ. 

Trước đó, do có xô xát với anh Nguyễn Văn Trường (SN 1960) - anh vợ của Thắng, Thắng đã dùng chân đạp một cái chí tử vào vùng ngực trái của anh Trường, khiến anh tử vong ngay sau đó.

Cụ thể, khoảng 17 giờ 30 ngày 30-6, Nguyễn Mạnh Thắng đi đâu đó về nhà, người nồng nặc mùi bia rượu. 

Vừa xuống xe, Thắng đi tới trước cửa nhà anh Nguyễn Văn Minh (anh rể Thắng) ở gần đó bất ngờ cởi khóa quần và tiểu tiện bừa bãi. Thấy hành động ngang ngược của Thắng, anh Minh và vợ lao ra chửi bới, xô đẩy Thắng ra ngoài. 

Ở ngay bên cạnh, anh Nguyễn Văn Trường (SN 1960) - anh trai anh Minh, thấy có xô xát, cãi vã đã chạy tới can ngăn và cùng anh Minh kéo Thắng ra đầu ngõ 29 Thuỵ Khuê.  

Hất tay anh Minh và anh Trường, Thắng ngoan cố lao vào trong nhà thì bị hai anh chạy theo giữ lại. Trong lúc giằng co, truy đuổi, Thắng bất ngờ co chân đạp một cái chí mạng vào vùng ngực bên trái của anh Trường khiến anh ngã bất tỉnh tại chỗ. 

Chưa dừng lại ở đó, thấy anh Trường không còn khả năng chống đỡ, Thắng tiếp tục đá nhiều lần vào người và vùng đầu anh Trường. Đúng lúc này, Thắng đã bị CAP Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ bắt giữ. 

Dù đã được gia đình và người dân đưa đi cấp cứu, song anh Trường đã tử vong ngay sau đó. Vụ việc đang được Đội CSĐT tội phạm về TTXH CAQ Tây Hồ điều tra làm rõ.