Đầu thú vì sợ truyền hình bêu tên

(NLĐO)- Ngày 6-5, Trần Nhựt Thành (ngụ quận 6, TPHCM) cầm đầu băng cướp giật trên tuyến Quốc lộ 1A tự nguyện đến công an huyện đầu thú. Tại cơ quan điều tra Công an huyện Bến Lức (Long An). Thành khai nhận, khi xem Đài Truyền hình Long An thấy tên mình bị truy nã toàn quốc nên sợ người ta đánh khi nhận diện nên chọn giải pháp ra đầu thú.

Trước đó, các đồng bọn của Thành là Nguyễn Tiến Lâm (ngụ Quảng Ngãi), Nguyễn Việt Thắng (ngụ thị xã Hà Tiên, Kiên Giang), Trương Khang (ngụ quận Gò Vấp, TPHCM), Nguyễn Thành Trang (ngụ xã Long Hiệp, huyện Bến Lức) bị bắt tạm giam về tội cướp giật tài sản.

Điển hình như 23 giờ ngày 18-4, anh Nguyễn Minh Kha (ngụ Sóc Trăng) điều khiển xe máy số 83H4-1115 chở chị Phạm Thị Chi (ngụ huyện Kế Sách, Sóc Trăng) từ TPHCM đến ngã ba Long Hiệp, huyện Bến Lức bất ngờ bị Lâm, Trang ép vào giật giỏ xách có năm triệu đồng tiền mặt bị lực lượng Cảnh sát 113 Công an huyện Bến Lức tuần tra đuổi theo bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra, các đồng bọn của Thành khai nhận thực hiện trót lọt gần 30 vụ cướp giật tuyến quốc lộ 1 ở địa bàn huyện Bến Lức, Thủ Thừa (Long An) quận Bình Tân, quận 6, Bình Chánh (TPHCM) với tổng số tiền, vàng, tài sản cướp được trị giá khoảng 100 triệu đồng.