Đội trưởng bảo vệ say xỉn, giết người

(NLĐO)- Chỉ vì mâu thuẫn trong việc không nhận được "lời cảm ơn", Thái Viết Phương (đội trưởng đội bảo vệ của công ty Yamaha) đã rút kiếm ra chém nhóm thanh niên đang đứng quây xung quanh mình. Kết quả, một người trong số đó bị đâm trúng tim và tử vong.

Vụ án xảy ra vào chiều 25-8-2008, Thái Viết Phương (SN 1974, quê ở Nam Đàn, Nghệ An) đi họp về rồi cùng bạn bè uống rượu và hát karaoke tại thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.

Đến 22 giờ cùng ngày, Phương đi xe máy về nhà trọ của mình ở xã Trung Giã (huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Khi đi đến gần trạm soát vé trên đường cao tốc Thăng Long – Nội Bài, Phương dừng xe máy gần giải phân cách để đi vệ sinh nhưng bị ngã do trời mưa.

Đúng lúc đó, Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1972, trú tại xã Quang Trung, huyện Mê Linh, Hà Nội) đi xe máy cùng Nguyễn Văn Bảy (SN 1974, trú tại xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đi ngang qua phát hiện Phương đang nằm trên đường giữa trời mưa. Nghĩ Phương bị tai nạn giao thông, Hùng, Bảy quay lại và phát hiện Phương trong tình trạng nồng nặc mùi rượu.

Thấy vậy, Hùng bảo Bảy đi gọi thêm người đến giúp còn mình thì dìu Phương lên vệ đường. Bảy quay lại cùng Đỗ Văn Định (ở Mỹ Đức, Hà Nội) và Nguyễn Văn Trạm (ở thôn Gia Trung, thị trấn Quang Minh, Mê Linh), rồi hỏi Phương số điện thoại của công ty Phương báo tin để công ty cử người đến đưa về.

Nhận được tin báo, mấy người bạn cùng làm tại tổ bảo vệ với Phương đã tìm đến địa điểm trên. Sự việc tưởng êm xuôi bỗng dưng Nguyễn Mạnh Hùng bực mình vì không nhận được “lời cảm ơn” và có to tiếng.

Sau khi nhóm bảo vệ đã xin lỗi, Phương đã tỉnh rượu và ngồi lên xe máy chuẩn bị đi thì Bảy đứng chặng đầu xe, Hùng, Đinh và Trạm đứng phía cuối không cho Phương đi. Hùng lại tiếp tục cầm ô giơ lên để dọa: “Không xin lỗi gì hết, 5 phút nữa anh em đến tao cho biết tay”.

Lúc này, Thái Viết Phương không nói gì, lẳng lặng mở cốp xe máy lấy một thanh kiếm bọc trong vải bạt màu đen đập thẳng vào thái dương của Bảy làm vỏ bao kiếm tung ra, Trạm thấy thế lao vào thì bị lưỡi kiếm của Phương rạch vào má trái. Phương tiếp tục cầm kiếm đâm thẳng vào ngực trái Trạm làm nạn nhân gục tại chỗ. Phương lên xe máy bỏ chạy, còn mấy người bạn Phương cũng bỏ đi. Do vết thương quá nặng, Trạm đã chết trên đường đi cấp cứu. Theo kết luận giám định pháp y, nạn nhân chết là mất máu cấp do vết thương trúng tim.

Ngày 2-7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án này. Tại tòa, bị cáo Thái Việt Phương khai rằng trước đó, nhóm của Nguyễn Mạnh Hùng đã giằng chìa khóa xe máy, đấm đá Phương. Thấy bạn của Phương đến thì chặn xe. Do tưởng nhóm người trên định cướp xe của Phương nên bị cáo đã phản ứng lại.

Theo TTXVN, dựa trên chứng cứ thu thập được và lời khai của những người có liên quan, Hội đồng xét xử đã nhận định: những người giúp Phương không có ý định cướp xe của Phương, đồng thời cũng không có cơ sở để chứng minh rằng trước đó Phương đã bị nhóm của Hùng, Trạm gây gổ, xô xát. Mặt khác, hành vi dùng kiếm đâm chết anh Trạm của Phương là hành vi vi phạm pháp luật hình sự, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, cần thiết phải xử phạt nghiêm khắc... Vì vậy, Tòa đã tuyên án phạt Thái Viết Phương lĩnh án 20 năm tù giam về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 93, Khoản 1, điểm n-BLHS.