Đua xe 'cổ vũ' bóng đá, hơn 300 trường hợp bị xử phạt

Quá say với chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam, đêm 1-12, từng đoàn thanh niên bủa ra các tuyến đường trung tâm TP HCM. Nhiều nhóm quá khích điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt bô, la hét...

Đám đông ồn ào, gây mất trật tự bắt đầu từ lúc 21 giờ. Khi Cảnh sát giao thông tại chốt Lê Lai - Pasteur (quận 1) bắt gắt gao, các nhóm này bắt đầu chuyển hướng đến khu vực Nhà Thờ Đức Bà.

Không được phóng nhanh, Nguyễn Quang Cảnh (17 tuổi, quận 2) khi tới ngã tư Lê Duẩn - Phạm Ngọc Thạch, đã "biểu diễn" tiết mục bốc đầu xe lên. Còn Lê Minh Tuấn chở bạn là Trương Quang Danh (17 tuổi, quận 4, học sinh lớp 12 trường Nguyễn Trãi) thì đứng lên cả yên xe để chạy và ra sức la hét ở đoạn Nguyễn Du. Khi bị công an bắt về đồn, Tuấn nói: "Chúng em chỉ quá vui vì chiến thắng của Việt Nam thôi".

img
Lúc 21 giờ, ở khu vực Nhà thờ Đức Bà, khá đông thanh niên ăn mừng quá khích

Chỉ trong hơn 2 giờ xuất quân, Đội CSGT Trung tâm đã xử phạt gần 20 trường hợp vị phạm. Đa số đều là các học sinh các trường THPT, chưa có giấy phép lái xe.

Đến 23 giờ, những nhóm thanh niên quá khích bắt đầu chuyển hướng dạt ra các tuyến đường Nguyễn Trãi - Hùng Vương - An - Dương Vương (quận 1, quận 5), Điện Biên Phủ (quận 3), Thành Thái - Trường Sơn (quận 10), Nguyễn Văn Linh (quận 7)... với các "trò xiếc" bốc đầu, bốc đuôi, buông tay lái, điều khiển xe chéo tay hoặc bằng chân... Nhiều vụ va quẹt liên tục xảy ra.

Ông Nguyễn Ngọc Thanh - đội trưởng đội 3 - đơn vị chốt chặn những tuyến đường trên, cho biết đội đã tăng cường thêm 7 xe và 14 chiến sĩ tuần tra và thay đổi nhau liên tục "cấm trại" trong đêm.

Mặt khác, Trung tá Nguyễn Văn Hải - Trưởng đội Trung tâm - cùng vài chục chiến sĩ trong bộ đồ thường phục bắt đầu tuần tra khắp các tuyến đường từ quận 1, quận Bình Thạnh đến quận 5...

img
Một số thanh niên chỉ độ tuổi 17-18 chạy lạng lách, đánh võng đã bị CSGT bắt ở ngã tư Lê Lai - Pateur.

Khoảng 23 giờ 30, xuất hiện một nhóm khoảng 50 xe dàn ngang trên đường Hùng Vương, khu vực thuận kiều Plaza. 1 giờ sáng 2-12, không khí tại Đội 1, trên đường Trần Đình Xu, quận 1, hết sức náo nhiệt. Các chiến sĩ liên tục chở người vi phạm về đồn. Gần trăm chiếc xe bị bắt giữ.

Đội trưởng Nguyễn Ngọc Loan, cho hay, có nhiều trường hợp khi CSGT thổi còi đề nghị dừng lại, nhưng vẫn cố tình tẩu thoát. Thậm chí Vương Quốc Tách Thành (17 tuổi, Gò Vấp) chở một bạn nữ ngồi phía sau, bỏ chạy dù nhiều lần bị công an tại các chốt yêu cầu dừng. Cuộc rượt đuổi diễn ra hơn 30 phút.

"Năm nào đến các giải đấu có đội tuyển Việt Nam tham dự chúng tôi đều vất vả. Nhưng làm tròn nhiệm vụ bắt được những thanh niên quậy phá để giữ gìn thành phố yên bình về đêm là vui rồi", chiến sĩ Đào Phi Long, đội 1, tâm sự. Anh đã bị ngã dưới đường và phải khâu ở mắt 4 mũi, bị rách ở bàn tay khi đang rượt đuổi nhóm quá khích.

Tổng cộng trong đêm Cảnh sát giao thông TPHCM đã xử phạt tất cả 301 trường hợp. Các lỗi vi phạm phổ biến là dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, chở ba...

Có mặt trực tiếp chỉ đạo, ông Thân Minh Khuya - Phó phòng Cảnh sát giao thông - cho biết, Phòng đã lập kế hoạch trong tất cả các đêm Việt Nam thi đấu là sẽ trực 100% quân số. Trước trận đấu kết thúc 15 phút CSGT có mặt ở các trục đường Trung tâm để đều hòa giao thông để cho người hâm mộ đi ăn mừng chiến thắng của đội nhà trong trật tự. Phân công nhiệm vụ từng đội phải túc trực tại các chốt đã phân công phải xử lý nghiêm ngặt những trường hợp vị phạm như nẹt bô, bóp còi, lạng lách... là giam xe một tháng đúng nghị định 146. "Cổ vũ ăn mừng chiến thắng của đội nhà là chính đáng nhưng cần phải giữ gìn trật tự", ông Khuya nói.