Dùng xăng đốt chết cha, mẹ vợ
(NLĐO)- Vào lúc 0 giờ sáng 6-5, lúc cho vịt ăn, chị Nguyễn Thị Diễm, ngụ khu phố Bình Cư 2, phường 6, TP Tân An (Long An) phát hiện nhà ông Nguyễn Văn Hai (71 tuổi) phát cháy.
Sau khi chị Diễm tri hô, người dân trong xóm chạy tới thấy lửa cháy dữ dội trên giường ngủ của ông Hai và vợ là bà Võ Thị Đời (62 tuổi).Một số thanh niên dũng cảm xông vào lôi ông Hai và bà Đời ra ngoài. Lúc này, toàn thân ông Hai và bà Đời đều cháy đen, co rút, biến dạng. Cả hai được đưa đến bệnh viện Long An cấp cứu, nhưng ngay sau đó được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM.
Theo các bác sĩ ở đây cho biết, khó có khả năng cứu sống vì họ bị phỏng quá nặng, trên 90%. Đến 16 giờ cùng ngày, ông Hai và bà Đời đã tử vong.
Được biết, trước khi đưa lên xe cấp cứu, ông Hai và bà Đời còn ráng nói người thân chính Bùi Nhựt Quang, con rể của mình đã hại họ rồi bất tỉnh, hôn mê sâu.
Cơ quan điều tra Công an Long An khám nghiệm hiện trường cho thấy, hung thủ để lại đôi dép và can nhựa đựng xăng đã cắt quai xách. Đôi dép này được xác định là của Bùi Nhựt Quang, con rể thứ sáu của ông Hai và bà Đời.
Trước đây, Quang cùng vợ là Nguyễn Thị Lởn ở chung với ông Hai và bà Đời, nhưng do hai vợ chồng thường xuyên cãi vã, đánh nhau nên ông Hai không cho ở chung nữa. Hai vợ chồng Quang ra thuê nhà trọ, sống bằng nghề chạy xe ôm. Gần đây, chị Lởn chia tay chồng đi làm công nhân. Quang trở về quê ở xã An Hóa, huyện Châu Thành (Bến Tre).
Một ngày trước khi vụ án xảy ra, người ta thấy Quang xuất hiện ở nhà ông Hai và bà Đời. Hai bên có lời qua tiếng lại.
Xác định Quang là nghi can số 1 trong vụ án, cơ quan điều tra phát lệnh truy bắt Quang. Cùng lúc này, có tin cho hay, Quang chở một trong hai đứa con bỏ trốn khỏi địa phương.