Giật bông tai bị đuổi, xịt hơi cay vào "hiệp sĩ"

(NLĐO) – Sáng 9-2, Công an phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, Bình Dương xác nhận vừa tiếp nhận một đối tượng cướp giật tên Phạm Công Thành (22 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An) do các “hiệp sĩ” Bình Dương bàn giao.


“Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (CLB Phòng chống tội phạm Phú Hòa), một trong những người bắt Thành, cho biết phải mất 4 giờ theo dõi, 9 “hiệp sĩ”  siết chặt vòng vây, Thành mới sa lưới. 

Do người dân ở khu vực bến xe Lam Hồng (thị xã Dĩ An) liên tục thông báo bị cướp giật nên các “hiệp sĩ” Bình Dương quyết tâm phục bắt. 

Từ 11 giờ ngày 8-2, các “hiệp sĩ” tập trung  tại Cầu Vuợt Sóng Thần để tìm, nhận dạng đối tượng.
Một giờ sau, 2 thanh niên chạy xe máy có dấu hiệu khả nghi xuất hiện, các “hiệp sĩ” âm thầm bám đuôi qua hàng loạt con đường.

Đến 16 giờ, 2 đối tượng thấy chị Lê Thị Thắm (20 tuổi) đeo hoa tai chạy xe máy trên đường. Chúng ép xe, giật phăng hoa tai rồi tháo chạy.

Tức khắc, các “hiệp sĩ” tăng ga, truy đuổi. Bọn cướp giật dùng bình xịt hơi cay và roi điện vừa chạy vừa đánh trả.

“Hiệp sĩ” Hải đạp xe 2 kẻ cướp, khống chế được Thành, kẻ còn lại chui vào bụi rậm ven đường tẩu thoát.