Giết người, chạy không thoát
(NLĐ)- Trong lúc chuẩn bị cơm nước để ra đồng, khoảng 4 giờ ngày 8-12, anh Trần Văn Hoàng, ngụ tổ 4, ấp Đông Hòa 1, xã Đông Thành, huyện Bình Minh - Vĩnh Long giật nảy mình khi nghe tiếng kêu cứu thều thào phát ra từ căn nhà của ông Lạc Uốl (SN 1955, thương binh) ở kế bên
Anh Hoàng chạy sang, nhà ông Uốl khóa cửa. Nhìn vào trong, thoáng thấy một bóng đen phóng ngang, anh Hoàng liền la toáng lên. Người dân xung quanh tập trung lại, vì cửa khóa nên tất cả phải đứng ngoài nhìn vào. Từ bên trong, ông Lạc Uốl cố lết từ trên giường xuống để mở cửa, thều thào vài câu rồi lấy máu viết tên hung thủ lên tường, sau đó gục chết tại chỗ.
Người dân lập tức gọi điện thoại báo công an. Hung thủ không chạy kịp, còn trốn trong nhà ông Uốl nên bị bắt ngay sau đó. Đối tượng này khai tên là Đồng Tuấn Cường (SN 1987, thường trú ấp An Phong, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình - Vĩnh Long).
Theo một số người thân của nạn nhân, trong lúc khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan chức năng tìm thấy trong người ông Uốl có vàng và USD. Nhiều khả năng đây là vụ giết người cướp của. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang thụ lý vụ việc.