Họa từ nhậu

Cùng bỏ quê ở Sóc Trăng lên TP làm thuê kiếm sống, ở chung phòng trọ và trạc tuổi nhau nên T.V.T (SN 1990) và L.V (SN 1987) khá thân thiết, thường tâm sự và thỉnh thoảng nhậu cùng nhau để quên nỗi nhớ nhà.

Một buổi tối cuối năm 2011, sau khi nhậu ở quán về, V. đòi đi ngủ để mai đi làm sớm nhưng T. nhất quyết không chịu, đòi nhậu tiếp. Quá mệt, mặc kệ những lời lè nhè của T., V. bỏ lên giường nằm. Thấy vậy, T. bước đến đánh vào đầu V. một cái, V. bực mình đánh lại, khởi đầu cho cuộc chiến “sứt đầu mẻ trán”.
Thấy vậy, những người ở cùng phòng trọ can ngăn, đẩy V. ra khỏi cửa để cả hai bình tĩnh lại. Nhưng cơn nóng giận vẫn bừng bừng trong đầu của hai kẻ đã có hơi men, V. tìm hung khí “phòng thân” và phát hiện chiếc đèn neon bị bể nằm lăn lóc dưới đất nên nhặt lên và xông vào nhà. Lúc này, T. cũng đã kịp chạy vào bếp lấy cái thớt và thẳng tay ném vào V. làm chảy máu đầu. Vừa đau vừa tức, V. dùng bóng đèn neon đâm vào bụng và ngực của T. khiến T. tử vong sau đó.

V. bị bắt ngay và bị TAND TPHCM đưa ra xét xử với tội danh giết người (khoản 2, điều 93 BLHS có khung hình phạt từ 7 - 15 năm tù).

Tại tòa, V. thừa nhận hành vi phạm tội, không bào chữa gì. Khi nghe đại diện hợp pháp của  người bị hại yêu cầu bồi thường 95 triệu đồng, V. thoáng giật mình, cúi đầu cho biết đến hôm nay, gia đình V. cũng không hay biết việc V. ngồi tù, mà có biết cũng không có tiền đi xe lên TP.
Những ngày tháng bị tạm giam, V. sống nhờ vào tiêu chuẩn của trại giam và lòng tốt của những phạm nhân cùng phòng. “Dạ, bị cáo đồng ý bồi thường nhưng phải sau khi thi hành án xong, bị cáo đi làm trả từ từ…’’. Nghe V. nói, mẹ của T. chỉ biết lắc đầu thở dài: “Bữa nay ra tòa cũng chỉ một mình nó, tôi không biết gia đình nó sống ở đâu nên đòi bồi thường vậy thôi chứ không biết đến bao giờ mới có. Thôi thì phải lo làm mà trả nợ chi phí mai táng cho con vậy…’’.    

HĐXX tuyên phạt V. 10 năm tù về tội giết người. V. cúi đầu bước đi. Sau lưng anh ta là một khoảng trống mênh mông mà dù có cố ngoái nhìn về phía sau, V. vẫn không bắt gặp được một ánh mắt, gương mặt thân quen nào…