Học sinh lớp 9 thuê người giết “tình địch”

(NLĐO)- Nguyên nhân sâu xa của vụ côn đồ đâm chém học sinh ở phường 1, quận 6 là do một học sinh lớp 9 thuê giang hồ xử "tình địch”.

Ngày 3-12, em Trịnh Cao Trí (SN 1991, ngụ quận 6), nạn nhân thứ hai trong vụ việc đã tử vong tại bệnh viện. Trước đó, em Võ Thành Vinh (SN 1995, ngụ phường 3, quận 6, học sinh lớp 8, quận 6) đã chết tại bệnh viện do bị đâm 5 nhát vào người.

Trở lại hiện trường nơi xảy ra vụ án, phóng viên được một số người dân cho biết nguyên nhân sâu xa của vụ án do Trí và Vinh quen một nữ sinh của Trường PTCS Bình Tây (P.1, Q.6). Vì vậy, đối tượng N.C. Thắng (ngụ hẻm 41 Bình Tây (P. 1, Q. 6), đã nảy sinh ghen tức rồi “thuê” một số đối tượng côn đồ ở xóm Giếng (P.1, Q.6) và xóm Miễu (P.4, Q.6) xử lý Trí, Vinh.

Lúc 20 giờ ngày 30-11, Trí cùng Vinh đi trên một xe máy tới quán trà sữa trên đường Gia Phú (P.1, Q.6) để uống nước. Tại đây, cả 2 em gặp nhóm của Thắng và bị đánh bằng mũ bảo hiểm. Trí cùng Vinh định nổ máy xe bỏ chạy nhưng bị nhóm của Thắng đuổi theo dùng dao đâm nhiều nhát làm Trí gục tại chỗ, Vinh bỏ chạy bộ đến trụ sở Ban Chỉ huy quân sự phường 1 ở đường Bình Tây (P.1, Q.6) cầu cứu.

Lúc này những đối tượng giết người vẫn đuổi theo định xông vào trụ sở dân quân để tiếp tục đâm nạn nhân nhưng bị một số chiến sĩ đang trực dùng gậy truy đuổi nên chúng bỏ chạy.

Sau đó, lực lượng dân quân cùng bảo vệ khu phố phường 1 đưa Trí, Vinh đi bệnh viện để cấp cứu nhưng không qua khỏi. Sau đó, Thắng có vào bệnh viện nghe ngóng tình hình, khi biết em Vinh đã chết thì bỏ trốn.

Hiện Công an quận 6 vẫn đang truy bắt Thắng cùng đồng bọn. Vụ giết người cũng khiến người dân nơi xảy ra vụ án hết sức phẫn nộ vì những kẻ phạm tội quá trẻ lại đang cắp sách đến trường nhưng giết người một cách không gớm tay.