Hung thủ sát hại nữ thủ quỹ lãnh án tử hình
Sáng 19-7, TAND tỉnh Bình Thuận đã đưa vụ án sát hại nữ thủ quỹ Công ty Đường Lâm (số 107 – 109 đường Bùi Thị Xuân, P. Xuân An, TP Phan Thiết) ra xét xử lưu động tại phường Xuân An và tuyên mức án tử hình cho cùng hai tội danh “giết người” và “cướp tài sản” đối với bị cáo Đỗ Cương Phương (SN 1981, ngụ thôn Xuân Điền, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc).

Giết người dã man, Phương phải lãnh mức án tử hình
Nét mặt bình thản, trước vành móng ngựa, Phương cho biết quen với nạn nhân Ngô Thị Thúy Hằng (43 tuổi, thủ quỹ Công ty Cổ phần Đường Lâm) vào một chiều cuối tháng 1-2011 khi cả hai ngồi cạnh nhau trên một chuyến xe khách từ TPHCM về Phan Thiết.
Thấy Phương hiền lành, dễ gần, nói chuyện có duyên nên chị Hằng trò chuyện thân mật sau đó trao đổi số điện thoại cho nhau.
Chia tay sau chuyến xe tình cờ nhưng định mệnh ấy, hai người thường xuyên liên lạc nói chuyện qua điện thoại và trở nên thân thiết.
Đến ngày 3-4, Phương từ Đắk Lắk đi xe xuống Bình Thuận rồi hẹn chị Hằng đi chơi. Tối ngày 4-4, Phương và chị Hằng chở nhau trên chiếc xe Honda Lead đi ăn tối. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, chị Hằng rủ Phương về lại trụ sở Công ty Đường Lâm để chơi cho biết nơi chị Hằng đang ở.
Tại đó, Phương thấy trụ sở công ty chỉ có một mình chị Hằng nên đã nảy sinh ý định giết chị để cướp tài sản. Khi cả hai ngồi trên giường ngủ, Phương lấy tay choàng vai, rồi dùng tay chụp vào cổ chị Hằng đè xuống bóp mạnh đến khi chị Hằng ngưng thở.
Gây án xong, Phương lấy xe máy Honda Lead và điện thoại di động của chị Hằng chạy vào TPHCM, đến một tiệm cầm đồ trên đường Tô Hiến Thành, quận 10 chiếc xe cầm được 15 triệu đồng. Biết là công an sẽ truy tìm, Phương đón xe ôtô lên Đắk Lắk lẩn trốn và bị bắt 11 ngày sau đó.
Khai nhận tại tòa, Phương cho biết cũng vì mê số đề nên đã nợ một số người số tiền 60 triệu đồng và bị chủ nợ liên tục hù dọa sẽ xử theo luật giang hồ nếu không nhanh chóng thanh toán tiền. Do đó, khi quen và biết chị Hằng làm thủ quỹ, Phương nghĩ sẽ có nhiều tiền trong nhà nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.
Nói lời sau cùng, bị cáo Phương mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt bởi bị cáo đã nhận thức việc làm tội ác và đã ăn năn hối cải. Tuy nhiên với hành vi giết người cướp tài sản với tính chất dã man, sau giờ nghị án HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án tử hình cho tội “giết người” và 6 năm tù cho tội “cướp tài sản”, tổng hình phạt tử hình.
Ngoài ra tòa còn tuyên buộc bị cáo Phương phải bồi thường chi phí mai táng, cấp dưỡng nuôi con, tổn thất tinh thần số tiền 90 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Xuyên suốt phiên tòa, nét mặt Phương rất bình thản,
thi thoảng trầm mặc, thể hiện sự ăn năn và như cầu mong một điều gì đó

Bất ngờ tại phiên tòa, người yêu của Phương (tên N., áo vàng) từ Đắk Lắk cũng lặn lội vượt 500km
xuống Phan Thiết để được gặp Phương nhưng không được bởi quy định không cho phép.
Một điều tra viên cho biết khi tra còng vào tay bắt Phương tại thị xã Buôn Hồ để
di lý về Bình Thuận điều tra, N. quả quyết các anh đã bắt lầm người bởi Phương là người rất hiền lành và tử tế

…và giây phút tiếc nuối của cha mẹ Phương đối với đứa con bỏ nhà đi biền biệt 5 năm trời
giờ đứng trước vành móng ngựa can tội giết người, cướp tài sản và bị tuyên với mức án tử hình

Phiên tòa đặc biệt gây chú ý từ dư luận khi rất đông người đến tham dự ngồi chật kín và đứng bên ngoài
hội trường phường Xuân An theo dõi diễn biến phiên tòa qua loa phát thanh