Khổ vì tham
35 tuổi, Hải là tài xế có tay nghề, khá uy tín, rất được trọng dụng ở một doanh nghiệp tư nhân, nếu như hôm ấy Hải không bị bạc tiền nhất thời làm đảo điên con mắt, nổi lòng tham.
Cũng như những lần trước, ngày 18-1-2006, Hải được phân công lái xe 16 chỗ đến chở chị Nhật, thủ quỹ, đi giao tiền cho cơ sở và mua phế liệu. Khi lên xe, chị Nhật ngồi ở ghế kế bên tài xế, để hai gói tiền dưới chân (mỗi gói 800 triệu đồng, đựng trong bao ni lông màu đen). Đến cơ sở, chị Nhật mang một gói tiền 800 triệu đồng vào, gói còn lại chị để trên xe. Hải ngồi ngoài xe chờ đến khi chị Nhật trả tiền xong, lại chở chị tiếp tục đến kho phế liệu mua hàng. Tại đây, chị Nhật xuống xe, vẫn để gói tiền ở chỗ cũ và yêu cầu Hải chạy về trụ sở chở hai công nhân đến kiểm hàng. Hải làm theo rồi lại tiếp tục ngồi chờ chị Nhật cùng hai công nhân. Thời gian kiểm hàng khá lâu, nhìn qua nhìn lại một hồi, Hải thấy gói tiền chị Nhật vẫn để trên xe, bỗng dưng lòng tham trỗi dậy. Hải vội vàng tắt máy điện thoại di động, đi mua một túi vải bỏ tiền vào nhưng vì túi nhỏ nên chỉ bỏ được hơn phân nửa, số tiền còn lại vẫn để ở bao ni lông màu đen. Sau đó, Hải lái xe đến một cây xăng, gởi xe tại đây, lấy theo toàn bộ số tiền rồi thuê taxi đi. Hải nói, lúc này, chỉ nghĩ đi bước nào tính bước đó, trước mắt, qua Campuchia trốn. Nhưng quýnh quáng thế nào, trước khi bước xuống xe, Hải lại bỏ quên bao tiền ni lông màu đen trên ấy, chỉ xách theo chiếc túi vải.
Đến Campuchia, phải mất một thời gian Hải mới dò la, làm quen được với một vài người để mua bán, làm ăn. Nhưng đất khách quê người lại đang trốn tránh pháp luật nên Hải bị lừa, vốn liếng hụt dần. Còn một ít tiền Hải liều đánh bạc, mong gỡ lại chút đỉnh, không ngờ thua hết. Suốt gần hai năm sống chui nhủi, luôn trong tâm trạng hối hận, nơm nớp lo sợ bị bắt, lại nhớ gia đình, tiền cũng không còn nên ngày 5-3, Hải quyết định ra đầu thú.
Với hành vi trên, Hải bị truy tố tội trộm cắp tài sản theo điểm a, khoản 4, điều 138 Bộ Luật Hình sự 1999 (người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên thì bị phạt tù từ 12 đến 20 năm hoặc chung thân). HĐXX nhận định, bị cáo khai chiếm đoạt và sử dụng 480 triệu đồng nhưng thực tế, bị cáo đã cầm theo 800 triệu đồng ra khỏi xe, vì thế phải có trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tiền này. Trong lời nói sau cùng, Hải rưng rưng nước mắt: “Bị cáo xin lỗi gia đình, xin lỗi những người bị hại. Bất cứ giá nào, bị cáo cũng sẽ cố gắng bồi thường”. Chị Nhật cũng nói: “Do tôi quá sơ hở nên đã làm Hải nảy lòng tham chứ thực ra Hải không phải là người xấu. Đây cũng là một bài học đắt giá cho cả tôi”. Cuối cùng, HĐXX đã tuyên phạt Hải 12 năm tù.