"Lì đòn", cướp tấn công luôn cảnh sát

(NLĐO)- Bị các trinh sát hình sự truy đuổi vì hành vi cướp giựt, 2 tên cướp còn gan lì nhặt cây ven đường chống trả khiến cảnh sát phải nổ súng trấn áp.

Lúc 5 giờ 20 ngày 27-8, trên đường tuần tra trước khu vực Bệnh viện Ung bướu, tại tuyến đường Nơ Trang Long, P.14, Q. Bình Thạnh (TPHCM), tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an Q. Bình Thạnh phát hiện 2 thanh niên đi trên xe gắn máy BKS 52S4-2578 cướp giật túi xách của một phụ nữ vừa từ bệnh viện ra.

Lập tức các trinh sát hình sự đặc nhiệm đã tổ chức truy đuổi.

Tuy nhiên đeo bám gần 5 km, khi đến cuối đường Bình Lợi (thuộc P.13, Bình Thạnh) các trinh sát đã đuổi kịp và ép xe khống chế cả hai.
 
img
Đối tượng Nguyễn Tấn Đạt bị bắt giữ.

Bất ngờ 2 tên cướp gan lì nhặt khúc cây ven đường chống trả buộc lực lượng công an phải bắn 3 phát súng chỉ thiên cảnh cáo. Mặc dù vậy 2 đối tượng này vẫn nhảy lên xe định tiếp tục tẩu thoát.
 
Trước thái độ gan lì, các trinh sát nổ súng bắn bị thương và bắt được đối tượng ngồi sau, tên cầm lái tẩu thoát.
 
Tại cơ quan công an, tên bị bắt khai nhận là Nguyễn Tấn Đạt (SN 1986, ngụ Đồng Nai) và  đồng phạm tên Thanh (chưa rõ lai lịch).
 
Hiện công an quận Bình Thạnh đang điều tra truy bắt tên Thanh để xử lý.