Long An: Sập nhà 3 tầng, 6 người chết, 10 người bị thương
Chưa xác định được số người còn kẹt trong đống đổ nát . Chủ nhà là nhà thầu xây dựng, vừa thiết kế vừa thi công cho chính căn nhà này
Vào lúc 14 giờ 15 phút ngày 20-10, giữa lúc người dân ở khu phố Phú Nhơn, phường 5, thị xã Tân An (Long An) đang bắt tay vào làm việc buổi chiều thì bỗng giật mình bởi một tiếng nổ kinh hoàng, sau đó là một cột khói bụi cao ngất. Khi mọi người bình tâm trở lại mới biết ngôi nhà 3 tầng (1 trệt, 1 lửng, 2 lầu) xây dựng trên khuôn viên 5 x 20 m đang trong giai đoạn hoàn thành của ông Cù Ngọc Lệ đổ sập, vật liệu văng bắn ngổn ngang.Hàng trăm cảnh sát tham gia cứu nạn
Ngay sau đó ít phút, chúng tôi kịp có mặt tại hiện trường thì hàng trăm cảnh sát giao thông, cơ động của thị xã Tân An và bà con xung quanh đã có mặt cứu giúp người bị nạn. Hàng chục xe cứu thương của Bệnh viện Đa khoa Long An, Bệnh viện thị xã Tân An, Trung tâm Y tế cộng đồng được huy động để cấp cứu nạn nhân.
Theo anh Trần Văn Lựu, một nhân chứng có mặt tại hiện trường, cho biết trước khi sập, tòa nhà có phát ra nhiều tiếng “rắc” người đứng cách đó 20 mét cũng có thể nghe thấy. Sau những tiếng “rắc”, tòa nhà lún và nghiêng chếch về phía trái, rồi sập ầm xuống. Một tòa nhà đồ sộ, cao trên 12 mét trong phút chốc biến thành đống gạch vụn. Chiếc xe cẩu xúc đất Kobe của Công ty Đức Hải đậu bên hông nhà cũng bị tường đè bẹp, thành đống sắt vụn. Những căn nhà xung quanh không bị ảnh hưởng. Trong lúc tòa nhà phát ra những tiếng “rắc”, một số thợ phụ đang trộn xi măng, chuyển vật liệu từ dưới đất lên tầng 3 kịp nghe và chạy thoát. Những người đang đứng trên giàn giáo bị hất tung ra xa, cách đó ít nhất là 10 m. May mắn điểm rơi là một khu vườn nhà bên cạnh nên chỉ xây xát nhẹ. Một công nhân nhảy từ tầng 3 xuống bị chết tại chỗ.
Còn những người đang làm việc ở tầng 2 thì bị chôn vùi. Anh Lựu còn cho biết, anh đã cứu được một người khi anh này bị một mảng tường đè làm gãy cánh tay. Theo anh Phùng, người ở gần nhà bị sập, hôm nay có khoảng 20 công nhân làm các phần việc như lát gạch cầu thang, tô những mảng tường còn lại. Khi căn nhà sập có khoảng 12 người bị chôn lấp. Đến 22 giờ, lực lượng công an địa phương đưa ra khỏi đống đổ nát được 9 người, trong đó, 5 người đã chết. Như vậy đến 22 giờ có 6 người chết, 10 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Đến 22 giờ, việc tìm kiếm cứu nạn vẫn tiếp tục.
Đã bị xử phạt vì xây dựng sai phép
Theo chính quyền địa phương, chủ nhà Cù Ngọc Lệ cũng là chủ thầu xây dựng. Căn nhà này được xây nhằm mục đích làm nhà trọ cho khách vãng lai do con trai ông Lệ thiết kế. Công ty Đức Hải do ông Lệ làm chủ, trực tiếp thi công. Khi xảy ra sự cố, ông Lệ và vợ là bà Nguyễn Thị Toan không có nhà. Khi vợ chồng ông Lệ và bà Toan đến hiện trường thì cả hai cùng lặng người trước những gì diễn ra trước mắt.
Một cán bộ Sở Xây dựng Long An cho biết, căn nhà này được phép xây 1 trệt, 1 lầu, nhưng chủ nhà đã xây sai phép. Cơ quan chức năng đã mấy lần xử phạt chủ nhà do vi phạm.
Theo ông Đoàn Công Tol, Chủ tịch UBND thị xã Tân An, người trực tiếp cứu giúp người bị nạn, cho biết có nhiều dấu hiệu cho thấy lỗi về thiết kế lẫn thi công. Nhà xây toàn tường 20 cm, nhưng đà và cột lại quá nhỏ. Sắt thép cũng làm rất cẩu thả. Ông cho rằng các cơ quan chức năng cần làm rõ nguyên nhân, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những người để xảy ra sự cố. Trước mắt, thị xã tập trung cứu chữa những người bị thương, mai táng những người chết, sau đó sẽ có chính sách hỗ trợ đối với những người gặp nạn.
Ngay khi ông Cù Ngọc Lệ và bà Nguyễn Thị Toan tỉnh trí, cơ quan công an địa phương triệu tập đến lấy lời khai trong quá trình thiết kế, xây dựng tòa nhà. Hiện công an địa phương vẫn chưa rõ danh tánh những người chết, bị thương, còn kẹt lại trong đống gạch vụn. Chỉ biết được một người chết tên là Hùng và một người bị thương tên là Thạch, nhưng không rõ địa chỉ.