Mâu thuẫn nhỏ, anh đâm chết em

(NLĐO) - Chỉ vì mâu thuẫn trong lúc hóng mát, một vụ xô xát xảy ra làm một người bị thương và một người thiệt mạng.

Khoảng 22 giờ 30 phút, ngày 2-12, tại xã Tân Sơn, TP Pleiku - Gia Lai xảy ra vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn giữa những người họ hàng với nhau. Người thiệt mạng là anh Trần Nguyễn Tùng Lâm (19 tuổi, trú ở thôn 2).

 
Trước đó, sau khi nhậu, Lâm cùng với những người cùng xóm là Ngô Văn Huy Hoàng, Nguyễn Văn Hồng Trọng Trí, Võ Quyết Lãm, Trần Đức Thiện ra đường hóng mát. Lúc này, giữa Lãm và Hoàng đã xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau.

Bị đánh, Lãm đã gọi điện thoại cho người anh bà con là Võ Minh Long đến trợ giúp. Khi đến hỗ trợ Lãm, Long thủ theo một con dao. Đến nơi, thấy Hoàng đang đè Lãm, Long rút dao lao vào đâm Hoàng. Hoảng sợ, Hoàng bỏ chạy. 

Lúc này, thấy các bạn Lâm vẫn còn đứng đó, Long quát hỏi: Sao để anh em trong nhà đánh nhau? (Hoàng, Lãm là bà con xa của nhau). 

Do có men rượu, Lâm đã trả lời lại rằng: Có giỏi thì mày đánh tao đi. Thế là, Long và Lâm đánh nhau. Trong lúc giằng co, Long đã rút dao đâm vào ngực làm Lâm tử vong sau đó.