"Mẹ mìn" không thoát tội sau 11 năm gây án

(NLĐO)- "Mẹ mìn" Trần Thị Phương (50 tuổi, trú ở xã Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội) tranh thủ hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1975, người cùng xã với Phương) để lừa bán hai mẹ con chị sang Trung Quốc. 11 năm sau, chị Hiền về quê hương tố cáo hành vi độc ác của Phương.

Ngày 9-4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Trần Thị Phương 5 năm 6 tháng tù giam về tội "mua bán phụ nữ".

Trước đây, Phương là người chuyên làm nghề buôn bán hoa quả từ cửa khẩu Tân Thanh - Lạng Sơn về Hà Nội. Trong khoảng thời gian này, Phương gặp lại bà chị họ Vũ Thị Tùng đã lấy chồng là người Trung Quốc. Tùng bàn với Phương cùng phối hợp tìm phụ nữ mang bán sang Trung Quốc, mỗi lần trót lọt sẽ được trả công từ 3.000 - 4.000 nhân dân tệ. Mờ mắt vì tiền, Phương đã nhận lời.

Năm 1997, biết chị Hiền (ở cùng xã) đã có 2 con nhỏ nhưng thường xuyên mâu thuẫn với chồng nên bỏ về ở nhà mẹ đẻ, Phương chủ động làm quen, lân la rủ lên Lạng Sơn. Đang buồn chuyện gia đình, lại thấy có việc làm, chị Hiền đồng ý ngay. Bế theo đứa con gái mới gần 2 tuổi, chị Hiền được Phương đưa thẳng tới nhà Tùng, và bị bọn chúng bán cho một người đàn ông 50 tuổi lấy 4.000 nhân dân tệ. Phương được nhận 700 nhân dân tệ rồi bỏ về Việt Nam.

Khoảng 20 ngày sau, chị Hiền trốn thoát và ở nhờ nhà một phụ nữ người VN lấy chồng Trung Quốc. Chị Hiền gửi con lại nhà này để về Việt Nam mang tiền sang đón con sau. Về nhà, vay được tiền, nhưng khi sang tới nơi, con gái chị đã bị Tùng bắt đi. Đến nay, cô con gái nhỏ 13 tuổi của chị Hiền vẫn chưa được tìm thấy. Sau đó, chị Hiền cũng lấy một người đàn ông Trung Quốc. Ngày 5-4-2008, chị Hiền về Việt Nam và tố cáo hành vi mua bán phụ nữ của Phương với cơ quan điều tra.

Theo TTXVN, trước vụ án này, Phương đã từng bị phạt tù về tội lưu hành tiền giả và xuất cảnh trái phép. Đến năm 2005, Phương được tha tù trước thời hạn 6 năm. Ra tù chưa được bao lâu, nay "mẹ mìn" tội nợ chất chồng này lại phải tiếp tục ngồi "bóc lịch".