Một lần khai khống...

Chuyện xảy ra cách đây hơn 4 năm nhưng đến tận hôm nay, N.T.A (SN 1984, ngụ Bình Định) vẫn chưa thôi day dứt vì đã vô tình gây nên cái chết cho một người.

Từ bé, A. đã không biết mặt cha mẹ, lớn lên nhờ vào tình thương và sự bươn chải sớm hôm của bà nội. Học đến lớp 10, A. phải nghỉ học đi làm thuê vì bà nội đã già, đau ốm triền miên. Ba năm sau, bà nội mất, A. bỏ quê vào TPHCM học nghề lái xe với mong muốn thoát khỏi nghèo khó. Theo quy định, điều kiện để được cấp giấy phép lái xe hạng C (lái ô tô tải, máy kéo có trọng tải trên 3.500 kg) phải từ 21 tuổi trở lên, vì thế, A. đã khai khống thêm 3 tuổi. Và đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tai họa hôm nay.

Qua quen biết, A. được anh N.Đ.H (nhân viên Công ty Khai thác container VN, được công ty giao nhiệm vụ điều khiển ô tô tải loại đầu kéo giao, nhận hàng) thuê làm phụ xe cho H. Vào một buổi chiều đầu tháng 9-2005, sau khi giao hàng tại cảng Bến Nghé, trên đường về, anh H. ngồi vào ghế phụ và giao cho A. điều khiển xe đầu kéo. Được một đoạn, A. để cản bảo hiểm phía trước ô tô đụng vào đuôi xe máy đang điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước làm ông T.V.C bị té ngã, bánh xe phía trước bên trái ô tô đè lên người ông C. gây đa chấn thương khiến ông tử vong sau đó.


Xét xử sơ thẩm, TAND TPHCM tuyên phạt A. 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (gia đình bị hại có đơn bãi nại, bị cáo đưa nạn nhân đi cấp cứu và khắc phục một phần hậu quả...). Cho rằng mức án chưa nghiêm, VKSND TPHCM đã có kháng nghị tăng hình phạt, không cho hưởng án treo.

HĐXX cấp phúc thẩm nhận định mặc dù A. xuất trình giấy phép lái xe hạng C nhưng qua điều tra xác minh lý lịch, thời điểm được cấp giấy phép lái xe, A. mới 18 tuổi, chưa đủ điều kiện được cấp, vì vậy giấy phép lái xe này không hợp lệ. Bị cáo không có giấy phép lái xe, lưu thông không bảo đảm khoảng cách an toàn, thiếu thận trọng quan sát, xử lý tình huống kém nên dẫn đến tai nạn (nạn nhân cũng có phần lỗi phụ vì lưu thông sai làn đường quy định). Vì vậy, cấp phúc thẩm chấp nhận kháng nghị của VKSND TPHCM xử phạt A. 3 năm tù giam.

Bước chân ra khỏi phòng xử án, A. thở dài lo lắng: “Vợ tôi đang mang thai, không biết khi tôi phải thi hành án, ai sẽ lo cho cô ấy khi sinh nở? Không ngờ, chỉ một lần khai khống, một chút bất cẩn của tôi mà một mạng người đã bị tước đoạt, gia đình tôi và gia đình nạn nhân cũng bị liên lụy...”.