Một sinh viên bị người yêu cứa cổ
(NLĐ)- 22 giờ ngày 25-8, người dân trên phố Đào Nguyên (thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm-Hà Nội) đã chứng kiến tận mắt cảnh đôi nam nữ đang ôm nhau thì bất ngờ cô gái từ từ ngã xuống đất và máu chảy lênh láng. Một số người đã lao đến hiện trường, nam thanh niên hoảng sợ bỏ chạy. Cơ quan công an lập tức có mặt và xác định nạn nhân đã chết.
Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Phương (SN 1989, ngụ Hà Nội, sinh viên Trường Đại học Nông nghiệp I), là người yêu của Trần Minh Đức (SN 1986, trú huyện Vị Xuyên, Hà Giang). Tối cùng này, Đức đưa chị Phương đến phố Đào Nguyên đứng ôm nhau sau khi hai người cãi nhau tại nhà trọ của chị Phương. Tại đây, Trần Minh Đức rút dao cứa vào cổ chị Phương. Do vết cắt quá sâu gây đứt động mạch nên chị Nguyễn Thị Phương đã chết tại chỗ. Sau khi gây án, Đức đã bỏ trốn.