Một thầy bói bị giết

(NLĐO) – Khoảng 5 giờ ngày 6-5, một vụ án giết người được phát hiện trong một phòng trọ nằm sau quán karaoke Tiến Thành, số E7 đường Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp-TPHCM. Nạn nhân được xác định là bà Huỳnh Thị Lũy (SN 1950, quê tỉnh Phú Yên, tạm trú phòng trọ trên), bị đập đầu, nằm chết trong vũng máu.

img
Đưa xác nạn nhân ra xe

Theo lời kể của những người dân sống tại địa phương, bà Lũy sống tại phòng trọ trên đã được 8 năm, hành nghề xem bói dạo, có quan hệ tốt với lối xóm. Tuy nhiên, để tiết kiệm tiền phòng, bà Lũy ở chung với 1 người phụ nữ bán hủ tiếu và người này thường dậy lúc 3 giờ sáng để đi mở quán.

Vào buổi sáng xảy ra vụ án, sau khi dọn hàng xong, đến 5 giờ người bán hủ tiếu về, khi bước vào phòng thì phát hiện bà Lũy đã chết không biết từ khi nào.

Sau khi nhận tin báo của người dân, Công an quận Gò Vấp và Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an TP có mặt để khám nghiệm hiện trường. Có điều khá lạ là số nữ trang gồm nhiều vòng đeo tay, nhẫn, dây chuyền vàng trên người nạn nhân vẫn còn.