Mùng 1 tết, đập nát nhà hàng xóm

Vì vài câu nói mà hai nhóm hỗn chiến, kéo nhau đập phá nhà hàng xóm dù họ chẳng liên can gì.

Còn thất thần sau sự việc xảy ra vào đúng ngày mùng 1 tết, vợ chồng ngư dân Phạm Văn Đài và chị Nguyễn Thị Là (quê xóm Ghềnh Cả, thôn Châu Thuận, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) không hiểu vì sao nhà của họ tự dưng bị phá ngay ngày đầu tiên của tết.

Thăm tết thành đánh nhau

Sáng mùng 4 tết, ngôi nhà của vợ chồng anh Đài vẫn còn ngổn ngang đất đá, vách tường bị đập, cửa bị phá tan hoang, mái ngói trống hoác. Chị Nguyễn Thị Là nước mắt chảy dài: “Nhà bị phá nát tan rồi, chú ơi!”.

img
Mái ngói bị ném đá hỏng nặng. Ảnh: LUẬN NGỮ

Anh Đài kể lại: “Chiều mùng 1 tết, anh Nguyễn Văn Điều, ở xóm Đông Đường, thôn Châu Thuận đến chúc tết gia đình. Đến nhà, anh Điều lấy điện thoại gọi cho con tôi về để gặp mặt. Tuy nhiên, người bốc máy nói chuyện với anh Điều lại là bạn của con trai tôi, tên Võ Việt. Việt dùng lời lẽ thiếu tôn trọng người lớn nên anh Điều có rầy la Việt.

"Sau đó, Việt cầm dao xông tới trước nhà tôi xô xát với anh Điều. Gia đình tôi đã kịp ra dàn xếp nhưng rồi con trai của anh Điều và một số người ở xóm Đông Đường nghe tin đã tìm xuống nhà tôi. Nhóm của anh Điều đánh nhau với nhóm bạn của Việt. Hậu quả là có một người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Hàng trăm người bèn kéo đến vây quanh nhà của tôi để truy sát nhóm anh Điều. Nhóm người của anh Điều liền mở cửa buồng nhà tôi lánh nạn...”.

Nói đến đây, anh Đài nghẹn giọng, không nói thêm được gì...

img
Anh Phạm Văn Đài xếp dọn lại buồng ngủ sau khi nhà bị đập phá. Ảnh: LUẬN NGỮ

img
Vách nhà phía sau bị thủng lỗ. Ảnh: LUẬN NGỮ

Cả xóm cùng phá nhà

Sau khi nhóm của Việt vây nhà của vợ chồng anh Đài, nhóm người của anh Điều vẫn không ra mặt. Liền lúc đó, một cơn “mưa đá” đổ xuống mái nhà của vợ chồng anh Đài.

Người già có, trẻ có, tất cả dùng gậy gộc, đá ném vào nhà của vợ chồng anh Đài, buộc nhóm người của anh Điều phải ra ngoài. Nhiều người còn đập tường nhà, hành hung cả vợ chồng anh Đài. “Họ bảo phá nhà tôi vì tôi chứa chấp nhóm anh Điều. Sao lại nỡ đập phá nhà tôi...” - chị Là buồn bã.

Chiều tối cùng ngày, Công an huyện Bình Sơn, đồn biên phòng 288 và Công an xã Bình Châu khi nhận được thông tin đã đến hiện trường xử lý vụ việc. Tuy nhiên, việc đưa bảy người đang lánh nạn trong buồng nhà anh Đài ra ngoài rất khó khăn.

Hàng trăm người vẫn vây kín, tìm cách tấn công khiến lực lượng chức năng không thể hộ tống những người bị vây đánh ra khỏi nhà anh Đài. Đến gần 2 giờ sáng mùng 2 tết, Công an huyện Bình Sơn mới đưa được nhóm người này ra.

Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Viết Thanh, Trưởng Công an xã Bình Châu, cho biết có bảy người bị tạm giữ trong vụ trên, đều ở xóm Đông Đường, thôn Châu Thuận.