Người đi đường bắt đầu “sợ” camera

(NLĐ) – Ngày 12-9, ý thức chấp hành luật giao thông của người dân ở nhiều tuyến đường trung tâm TP đã chuyển biến rõ rệt.

Trên một số tuyến đường như Võ Văn Tần, Mạc Đĩnh Chi... mặc dù không có cảnh sát giao thông (CSGT) nhưng người đi đường vẫn dừng đúng vạch sơn quy định và chỉ cho xe chạy khi đèn xanh. Trong lúc dừng xe đèn đỏ, nhiều người dân đã quay lại phía sau để... quan sát xem có camera của CSGT hay không.

Tuy nhiên, hiện nay việc sử dụng camera để phạt “nguội” chỉ mới triển khai ở các tuyến đường trung tâm nên ở các tuyến đường khác như Phan Đình Phùng, Nguyễn Kiệm (quận Phú Nhuận), Hậu Giang, Phạm Đình Hổ, Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Tri Phương (khu vực quận 5, 6, 10)... nhiều chủ phương tiện vẫn lưu thông vượt đèn đỏ, dừng đậu không đúng quy định...

Tình trạng một số người vẫn cố tình vi phạm cho rằng không thể nào xử lý được do xe đã bán cho 5-6 người trước đó. Muốn sang tên cũng không thể tìm ra địa chỉ chủ phương tiện thì làm sao gởi phiếu phạt. Ngoài ra, số lớn trường hợp vi phạm khác là người điều khiển xe mang biển số các tỉnh, thành khác. Theo họ, việc xử phạt người vi phạm ở các tỉnh, thành khác theo phương pháp này là không khả thi.

Sau 3 ngày xử lý vi phạm giao thông qua hình ảnh đã có 177 phương tiện bị ghi nhận hình ảnh đang vi phạm. Từ hôm nay, 13-9, 152 chủ phương tiện đầu tiên đã được gởi phiếu báo vi phạm. Họ phải đến các đội CSGT để ký vào biên bản vi phạm và nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính.