Người "sính" dự hội thảo để trộm

Chỉ trong một thời gian ngắn, tại nhiều khách sạn lớn đã xảy ra các vụ mất trộm ngay trong các cuộc hội nghị, hội thảo. Điều đáng nói chính là những người bị mất hầu hết không nghi vấn ai là đối tượng gây án bởi hội thảo, hội nghị mời rất nhiều người và hầu như họ không quen biết nhau.

img
Nguyễn Thị Thủy.

Thủy đợi lúc hội nghị, hội thảo đông người rồi trà trộn vào ngồi cạnh khách. Nhân lúc mọi người mải nói chuyện hoặc nghỉ giải lao, đi ra ngoài, Thủy liền lục túi lấy ví.

Những vụ trộm bí ẩn trong hội thảo, hội nghị

Theo trình bày của quản lý nhân sự khách sạn Hà Nội - Horison thì chỉ trong một thời gian, khách sạn đã tiếp nhận tới 7 vụ mất trộm tại các cuộc hội nghị, hội thảo, tiệc chiêu đãi tổ chức tại khách sạn từ cuối năm 2008 đến tháng 2-2009. Việc truy tìm thủ phạm của các đơn vị Công an TP Hà Nội hết sức khó khăn bởi hội nghị, hội thảo, tiệc chiêu đãi đều rất đông người, không phải ai cũng biết ai.

Hầu như, sau khi kết thúc cuộc hội thảo, hội nghị thì người bị hại mới phát hiện bị mất tài sản. Bảo vệ khách sạn khó có thể kiểm tra từng người tham dự để tìm tài sản bị mất. Hơn nữa, trong số người mất và khách mời tham dự các cuộc hội thảo, hội nghị, tiệc chiêu đãi có cả khách quốc tế nên việc tìm thủ phạm hết sức khó khăn...

Cần nâng cao cảnh giác

Chiều 28-3, khi cuộc Hội thảo Trẻ tự kỷ - ước mơ đến trường diễn ra tại nhà E, khách sạn La Thành (Hà Nội) đang diễn ra thì chị Lưu Thị Tường V., giáo viên, trú tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình phát hiện túi xách bị mở khóa, chiếc ví cất sâu trong ngăn túi lại trồi lên. Chị V. kiểm tra thì phát hiện số tiền gần 1,8 triệu đồng đã "không cánh mà bay".

Lúc này, chị V. mới chợt để ý tới người phụ nữ ngồi gần mình. Trước đó, chị này đã rủ chị V. lên ghế trên ngồi nhưng chị không lên mà ngồi gần người quen là chị P. - giáo viên.

Khi thấy chị V. kêu mất tiền, người phụ nữ ngồi gần định bỏ đi. Nghi vấn, chị V. đã báo khách sạn và Công an phường Liễu Giai. Thấy vậy, người phụ nữ rút tiền ra trả lại và nói chị V., chị P. thông cảm để chị ta đi, do hoàn cảnh khó khăn nên trót dại.

Qua phân loại và lấy lời khai ban đầu, Công an phường Liễu Giai đã tạm giữ Nguyễn Thị Thủy, 46 tuổi, tạm trú tại ngõ 2, Vạn Phúc, Ba Đình (Hà Nội).
Qua đấu tranh mở rộng, Công an phường đã làm rõ, trước đó, ngày 9-3, Nguyễn Thị Thủy đã bị Công an phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm xử lý hành chính vì trộm cắp 450 nghìn đồng của nhà báo Nguyễn Phương L. tại khách sạn Melia.

Theo lời khai của Thủy thì chị ta là đại lý bán mỹ phẩm cho hãng LG-Vina. Do phải mời khách hàng đến công ty thử và mua sản phẩm nên Thủy thường đến các hội thảo, hội nghị ở các khách sạn lớn. Trong quá trình đến khách sạn, thấy ban tổ chức quản lý lỏng lẻo, khách để túi xách hớ hênh nên Thủy đã ra tay trộm cắp.

Đến nay, theo lời khai ban đầu, Nguyễn Thị Thủy đã gây ra ít nhất 5 vụ trộm cắp tài sản của các nhà báo, giáo viên, bác sĩ tại các hội thảo, hội nghị, tiệc chiêu đãi tại các khách sạn lớn, trong thời gian từ cuối năm 2008 đến nay.

Thường thì Thủy đợi lúc hội nghị, hội thảo đã đông người mới trà trộn vào ngồi cạnh khách. Nhân lúc mọi người mải nói chuyện hoặc nghỉ giải lao, đi ra ngoài, Thủy liền lục túi lấy ví.