Nhậu say, hành hung rồi đập phá vô cớ
Đến ngày 15-7, những đối tượng rượt đánh, bắt người và đập phá tài sản công dân vẫn chưa bị xử lý
Sự việc xảy ra đã gần một tuần nhưng đến nay nhân dân ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước vẫn chưa hết bất bình vì bỗng dưng tài sản của mình bị đập phá. Phẫn nộ hơn, những kẻ đuổi đánh người, đập phá tài sản của dân và bắt người lại đi bằng xe biển số xanh.
Đánh người không được thì đập xe!
Chiều 11-7, người dân sống tại ấp Thạch Màng đã chứng kiến một nhóm thanh niên mặt đỏ bừng, người nồng nặc mùi rượu rượt đuổi một số người dân đang ngồi chờ sửa xe và uống nước tại quán Lan Hương. Chị Phan Thị Huế (SN 1984), chủ quán, kể lại: “Khoảng 18 giờ ngày 11-7, có người tới đổ xăng. Trong lúc tôi lấy tiền thừa trả lại khách, có hai thanh niên mặt đỏ ngầu từ bida Hùng-Lan (đối diện quán chị Huế) chạy sang nói gì đó với người khách vào đổ xăng rồi đánh người này. Ngay lập tức, từ trong bida Hùng-Lan, hàng chục đối tượng trên tay cầm cơ bida, gỗ ba phân vuông, cây lồ ô (mỗi cây dài khoảng 2 m)... ào qua đánh luôn những người khách đang ngồi chờ sửa xe tại tiệm sửa xe cạnh quán của tôi. Quá hoảng sợ, những người khách bỏ chạy tán loạn. Không đánh được ai, những đối tượng này tức tối quay sang dùng những hung khí cầm trong tay đập phá 3 xe gắn máy đang chờ sửa và đập gãy luôn trụ bơm xăng của tôi”.
Chưa dừng lại ở đó, những đối tượng này bắt anh Phùng Văn Trinh (SN 1986, thợ sửa xe), lôi lên ô tô đưa đi. Anh Trinh kể lại: “Lúc đó tôi đang vá xe cho bà Tư Lù (người cùng xóm) thì nhóm người bên bida Hùng-Lan ập sang đánh những người khách. Sợ quá, tôi chạy trốn nhưng họ bắt được, lôi tôi lên xe chở đi. Suốt quãng đường đi, những đối tượng này nói nếu tôi không chỉ nhà người khách sửa xe thì sẽ đánh tôi. Sợ quá, tôi đưa họ tới đó”.
Bà Trần Thị Lan (SN 1959, ngụ ấp Thạch Màng) bức xúc: “Tôi đang rửa chén trong bếp thì nghe tiếng xe thắng gấp trước nhà và từ trên xe, nhiều người nhảy xuống la hét, văng tục. Họ lùng sục nhà tôi nhiều lần. Sau khi không tìm thấy con tôi là Trương Quốc Đến (SN 1989, người khách sửa xe tại tiệm của anh Trinh), những đối tượng này tuyên bố: Trước 20 giờ ngày 11-7, nếu không đưa thằng Đến tới nộp tại đồn công an thì sẽ san bằng ấp Thạch Màng! Tôi nhìn thấy họ đi trên chiếc xe biển số 93A-0788, màu xanh”.
Những người hành hung là công an?
Theo chị Trần Thị Lan (SN 1973, chủ bida Hùng-Lan), nhóm thanh niên vào chơi bida và uống bia thuộc một đơn vị của Công an tỉnh Bình Phước đang làm nhiệm vụ trồng và bảo vệ 500 ha cao su cho Công an tỉnh tại ấp Thạch Màng. Chị Lan khẳng định nhóm người này thường đi xe biển số xanh tới quán của chị chơi. Khoảng 15 giờ ngày 11-7, nhóm này tới quán bằng xe gắn máy và chiếc xe biển số xanh như đã nêu trên. Trước khi vào quán uống bia, nhóm này đã nhậu ở đâu đó rồi. Trong nhóm xác định được một số người tên là: Tuân, Trọng, Công, Hùng, Duy... Trong lúc uống bia, người tên Tuân cùng một người nữa lấy xe gắn máy đi xuống quán Ba Rê (cách quán chị Lan khoảng 2 km). Khoảng 15 phút sau, 2 người này chạy về quán chị Lan nói với người tên Công là bị vài thanh niên trong ấp Thạch Màng gây chuyện. Sau đó, Tuân cùng một người nữa bước qua quán của chị Huế và gây ra vụ rượt đánh, đập phá tài sản như đã nêu.
Tất cả những người dân mà chúng tôi tiếp xúc ở ấp Thạch Màng đều khẳng định nhóm thanh niên gây ra vụ gây rối hiện công tác tại một đơn vị thuộc Công an tỉnh Bình Phước. Ông Nguyễn Tấn Lộc, Trưởng ấp Thạch Màng, nói: “Sau khi xảy ra vụ việc, tôi và anh Nguyễn Hữu Toàn (phó trưởng ấp) tới hiện trường thì Công an xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú đã có mặt và lập biên bản. Hiện vụ việc đã được chuyển lên Công an huyện Đồng Phú thụ lý”.