Ông già 68 tuổi “xử” hai thanh niên đi cấp cứu

(NLĐO)- "Ghim" mối hận trong lòng gần 10 năm, nay thấy đối phương đang ngồi nhậu ông Phạm Văn Bé đã rút dao đâm vào người anh này và cả người truy cản ông chạy trốn.

 Ngày 21-4, cơ quan điều tra công an huyện Tân Trụ, tỉnh Long An đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự ông Phạm Văn Bé (68 tuổi, ngụ ấp Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ) về hành vi cố gây thương tích.
 
Lúc 16 giờ 20 ngày 20-4, anh Lê Minh Tâm (SN 1971) và anh Trần Hoàng Trung (SN 1978, ngụ ấp Bình Hòa) sau khi phụ sửa chữa hồ chứa tôm cá cho một cơ sở thu mua tôm gần nhà thì bày tiệc nhậu. Lúc này ông Bé đến hỏi mua lươn, thấy có tiệc nhậu nên tham gia uống một ly.
 
Vừa uống xong, bất ngờ ông Bé rút dao giấu trong người đâm trúng bụng anh Trung rồi bỏ chạy. Anh Tâm đuổi theo ôm lại thì bị ông Bé đâm một nhát vào ngực. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
 
Theo lời khai ban đầu, do tranh chấp bờ ranh ông Bé có mâu thuẫn với anh Trung gần 10 năm nay, nên đây là cơ hội để ông “xử” đối thủ.