Sau nhậu, chém chết cha
(NLĐO)- Sau khi chè chén, cha con ông Võ Xóa (trú tại tổ 7, phường Trà Bá, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) lời qua tiếng lại. Lúc 21 giờ ngày 21-3, đứa con trai đã dùng rựa chém 4 nhát vào đầu và mặt, làm cha ruột của mình, chết trên đường đi cấp cứu.
Tại hiện trường, theo như lời kể của những người chứng kiến vụ việc, vào tối 21-3, ông Võ Xóa (SN 1939, nguyên quán tại huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi), có tổ chức nhậu tại nhà anh Võ Thành Tâm, con trai ông Xóa, trong cuộc nhậu còn có Võ Đình Thịnh (SN 1983, cũng là con trai ông Xóa, cùng trú tại tổ 7, phường Trà Bá). Sau khi nhậu xong, cha con ông cãi nhau, bực tức ông đã bỏ về nhà.Trong cơn say của rượu, ông tiếp tục nặng lời với vợ vì nguyên do “vì sao không nấu cơm”? Trong lúc bực tức ông đã đập nồi cơm và có thái độ khó chịu với vợ mình.
Võ Đình Thịnh đã tìm gặp anh trai mình là Võ Đình Tâm nói: “Về xem ông già ông đang đập đồ ở nhà kìa!”. Liền đó hung thủ đã về nhà cha mẹ ruột lấy rựa chém liên tục 4 nhát vào đầu và mặt ông Xóa.
Sự lạnh lùng của kẻ gây án lên đến mức rợn người, khi hung thủ dửng dưng ra vỗ vai người chị dâu: “Vô coi em chém ba chị ơi” rồi lẩn trốn.

Căn nhà diễn ra vụ con chém cha
Hiện cơ quan công an đang thực hiện các biện pháp nghiệp vụ phục vụ cho công tác xác minh vụ việc và truy tìm hung thủ.