Say rượu bị lột truồng trong trụ sở công an?
(NLĐO)- Say rượu, mang 2 con dao Thái Lan ra đường "múa may quay cuồng", anh Hoàng Văn Hậu (31 tuổi) đã bị công an phường Tân Thành (quận Dương Kinh, Hải Phòng) khống chế, đưa về trụ sở công an phường, rồi thấy trần truồng và còng tay trong công an phường.
Ngày 4-7, ông Hoàng Văn Lơ (SN 1948, ở đường 353, phường Tân Thành, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) đã gửi đơn tới các cơ quan chức năng tố giác việc con trai ông là Hoàng Văn Hậu (SN 1981, trú cùng địa chỉ) đã bị Công an phường Tân Thành đánh trọng thương và bị lột trần truồng tại trụ sở công an phường.

Ngay sau đó, một số công an phường Tân Thành xuất hiện dùng công cụ hỗ trợ khống chế Hậu. Khi 2 con dao rời khỏi tay, anh Hậu ngã xuống đường thì Thượng úy Nguyễn Anh Tuân liên tiếp dùng chân đạp vào mặt, người Hậu. Chưa dừng lại ở đó, một số công an phường còn túm cạp quần anh Hậu, kéo lê nhiều mét trước khi đưa lên xe về trụ sở công an phường.
Tại trụ sở công an phường, anh Hoàng Văn Huân - là anh trai anh Hậu - đã vòng ra phía sau chụp được cảnh em trai mình bị còng tay, trên người không còn quần áo.
Do gia đình không đồng ý nên công an phương Tân Thành đã tiếp tục còng tay anh Hậu lên cửa sổ tới chiều tối ngày 3-7 mới đồng ý để gia đình đưa đi điều trị.
Theo gia đình anh Hậu, trước khi bị công an phường Tân Thành khống chế đưa về trụ sở công an phường, anh Hậu không có thương tích gì trên người nhưng khi đưa anh Hậu từ công an phường Tân Thành đi điều trị thấy có những thương tích trên người.
Chiều 4-7, các bác sĩ bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng) cho biết, anh Hoàng Văn Hậu được gia đình cho nhập viện lúc 0 giờ 15 phút ngày 3-7 trong tình trạng chảy máu tai phải, vùng mặt và hông bị bầm tím, tụ máu. Quá trình xét nghiệm, chiếu chụp cho thấy anh Hậu bị chấn thương sọ não, chấn thương vùng hông.
Theo ông Hoàng Văn Lơ, Thiếu tá Ngô Thanh Tuấn - Trưởng công an phương Tân Thành - đã đến Bệnh viện Việt Tiệp sáng ngày 4-7 để hỏi thăm anh Hậu, đồng thời thừa nhận sai trái trong vụ việc và xin "gia đình bỏ qua cho".