Tên cướp ẩn mình trong nhà vệ sinh
Mang theo hung khí đến một gia đình tại xã Ia Tô, huyện Ia Grai (Gia Lai) định đánh cướp lấy tiền tiêu Tết nhưng gia chủ đã đóng cửa đi ngủ, tên cướp liền chui vào nhà vệ sinh phục sẵn đợi thời cơ gây án.

Trần Quốc Đại
Tờ mờ sáng 9-2-2010, bà Phan Thị Leo (SN 1925), trú thôn 2, xã Ia Tô, huyện Ia Grai vừa mở cửa bước vào nhà vệ sinh của gia đình thì bất ngờ bị một đối tượng núp sẵn bên trong xô ra ngoài, rồi dùng búa đinh đập vào đầu. Bà Leo kịp kêu cứu rồi gục ngã.
Từ trong nhà, nghe tiếng mẹ kêu la, chị Nguyễn Thị Gái lập tức chạy ra xem có chuyện gì liền bị đối tượng trên tiếp tục dùng búa đinh tấn công. Khi cán gỗ của chiếc búa đinh bị gãy, đối tượng liền xông vào giật phăng sợi dây chuyền của chị Gái rồi nhanh chóng bỏ chạy.
Theo mô tả của gia đình chị Gái thì tên cướp cao khoảng 1,6m, tóc dài và có đặc điểm giống một đối tượng lang thang quê miền Tây thường đến làm rẫy thuê cho một số gia đình trong khu vực.
Ngay sau đó, thiếu úy Trương Công Bình, Đội cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an huyện Ia Grai cùng các trinh sát khẩn trương xác minh, rà soát số đối tượng nghi vấn trong khu vực cũng như số lao động từ địa phương khác đến tạm trú địa bàn...
Nhận định đối tượng gây án sẽ về TP.Pleiku đón xe tẩu thoát, tổ công tác nhanh chóng có mặt tại khu vực bến xe liên tỉnh Đức Long, TP.Pleiku giám sát.
Đến 11 giờ cùng ngày, khi thấy một thanh niên có đặc điểm nhân dạng như mô tả của gia đình người bị hại xuất hiện tại khu vực bến xe Đức Long, thiếu úy Bình và đồng đội liền áp sát.
Phát hiện lực lượng công an, đối tượng vội bỏ chạy nhưng liền bị khống chế đưa về Công an phường Phù Đổng, TP.Pleiku làm việc.
Tại cơ quan công an, đối tượng khai là Trần Quốc Đại (SN 1987), trú tại Bình Thạnh, Trảng Bàng, Tây Ninh. Trước đó, Đại từ quê tìm đến huyện Ia Grai lang thang làm thuê kiếm sống. Do lười lao động, thích ăn chơi nên đến ngày về quê ăn Tết trong túi không có đồng nào, hắn nảy sinh ý đồ đi cướp.
Trong thời gian làm thuê cho một số gia đình trong khu vực, đã có lần Đại cùng một số thanh niên khác đến nhà chị Gái chơi và chọn làm mục tiêu gây án.
Khoảng 19 giờ ngày 8-2-2010, hắn mang theo chiếc búa đinh đi bộ từ xã Ia Châm sang xã Ia Tô. Đến hơn 22 giờ thì hắn mò tới nhà chị Gái. Thấy đã đóng của, tắt điện, hắn trốn vào nhà vệ sinh với ý đồ đợi người trong gia đình thức giấc mở cửa đi ra ngoài sẽ khống chế đánh cướp tài sản. Thế nhưng mãi đến sáng sớm gia chủ mới dậy và hắn vội hành động.
Sau khi đánh trọng thương mẹ con chị Gái, tên Đại vội đón xe lẩn trốn về TP.Pleiku và mang sợi dây chuyền vàng (hơn 2 chỉ) vừa cướp được đến bán cho tiệm vàng trên đường Hùng Vương, phường Phù Đổng được 2.640.000 đồng.
Vừa xuất hiện tại bến xe Đức Long để đón xe về Tây Ninh thì Trần Quốc Đại sa lưới pháp luật.