Thế chấp 3.000 USD để nhận lương tháng 1,2 triệu đồng?!
Không cần chuyên môn, không nộp hồ sơ vẫn được làm thủ quỹ, được đi công cán nhiều nước. Nhưng người xin việc phải nộp thế chấp 3.000-5.000 USD. Nhiều bạn đọc lo ngại về dấu hiệu bất thường
Trong các số phụ trương Mua & Bán của Báo Thương mại ngày 8 và 9-10, có đăng tin “Tuyển 1 thủ quỹ, có thế chấp, điều kiện thăng tiến và đi NN. LH: Cty TNHH TMDV-TV, 23 Phùng Khắc Khoan, quận 1, Tel: 8.247.809”. Sau đó, một số bạn đọc đã phản ánh với Báo Người Lao Động về dấu hiệu bất thường của doanh nghiệp trên.
Nộp tiền ngay kẻo trễ
Chị Nguyễn Thị Q., ngụ đường Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh, TPHCM, kể lại chị đã điện thoại và được mời đến công ty. Ngày thứ sáu 8-10, chị Q. đã đến đúng địa chỉ nhưng tìm mãi vẫn không thấy bảng hiệu công ty. Đang loay hoay tìm, một phụ nữ dáng người cao to, đeo kiếng cận, mặc đồ bộ, nói giọng Nam Bộ đon đả ra đón và tự giới thiệu tên là Thu, trợ lý giám đốc, có quyền quyết định tuyển nhân sự. Theo lời bà Thu, công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và tư vấn, khi được nhận vào làm thủ quỹ với mức lương chỉ 1,2 triệu đồng/tháng, nhưng chị Q. sẽ được hưởng những ưu đãi như chuyên viên của doanh nghiệp nước ngoài. Chị sẽ được tháp tùng ông Việt kiều giám đốc chi nhánh ở Việt Nam đi công cán tại các chi nhánh của công ty mẹ ở Mỹ, Thái Lan, Malaysia...
Công việc của chị Q. là “làm chơi ăn thật”, mỗi ngày chỉ có nhiệm vụ bỏ vào két từ 60.000 - 70.000 USD, mà không cần kiểm tra...! “Tôi chỉ tốt nghiệp trung học phổ thông và không biết ngoại ngữ, thế nhưng chị trợ lý vẫn cho rằng là chuyện vặt. Không cần nộp hồ sơ vội, chỉ thế chấp 3.000 USD là vào làm ngay!”- chị Q. nói.
Chị Q. đồng ý vào làm việc nhưng phải chờ đến sáng hôm sau (ngày 9-10) mới rút được tiền ở ngân hàng để nộp thế chấp. Bà Thu chấp thuận và hẹn gặp tại công ty, đồng thời nói chị Q. phải nộp tiền ngay nếu không sẽ nhận người khác và tuần sau bà ta phải đi công tác nước ngoài. Theo bà Thu, số tiền này sẽ được hoàn lại sau 6 tháng vào làm việc hoặc không làm được việc... Trong khi chị Q. trao đổi với bà Thu, luôn có một người đàn ông tóc bạc, khoảng 60 tuổi, đứng ngoài quan sát.
Giấu tên công ty, hết giá trên trời
Sáng thứ hai 11-10, chúng tôi gọi đến số điện thoại trên, một nhân viên nam nói giọng miền Trung, xưng tên Phước nhấc máy. Nghe chúng tôi hỏi tên công ty, Phước nói: “Tên là ĐH”. Chúng tôi hỏi: “Muốn vào làm thủ quỹ công ty phải có thế chấp, vậy phải nộp bao nhiêu?”. Phước “hét”: “Phải thế chân 4.000 - 5.000 USD”.
Sáng 12-10, một phụ nữ hẹn gặp vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày. Chúng tôi hỏi tên công ty để tìm đến, bà này nói: “Cứ đến địa chỉ như báo đăng, tôi sẽ đợi”. Đúng hẹn, chúng tôi gặp người phụ nữ chờ sẵn tại tiền sảnh tòa nhà ở địa chỉ trên. Người phụ nữ xưng tên Thu, có hình dáng giống như chị Q. mô tả cùng với những lời hứa hẹn “trên mây” như: “Đây là công ty trong nước... có các chi nhánh ở nước ngoài, do vậy nhân viên được đi tham quan, khi nào nộp hồ sơ xong sẽ nói tiền thế chấp luôn”. Khi đặt vấn đề về tên công ty, bà Thu cho biết như quảng cáo trên tờ Mua & Bán (TNHH TMDV-TV). Cũng như lần gặp chị Q., trong khi bà Thu tiếp chúng tôi, luôn có ông Đoàn Đình Đông Hải, nhiều tuổi và tóc bạc, Giám đốc Công ty TNHH Đông Hải Toàn Cầu, đứng theo dõi.
Giám đốc từng giả luật sư
Số điện thoại công ty đăng tuyển dụng là của Công ty TNHH Đông Hải Toàn Cầu (gọi tắt là Công ty Đông Hải) thuê mặt bằng tại 23 Phùng Khắc Khoan, quận 1, TPHCM. Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp ngày 4-10-2004, Đông Hải có vốn điều lệ 210 triệu đồng, do 2 thành viên sáng lập là ông Đoàn Đình Đông Hải (giám đốc) và bà Trần Thị Bích Tiên. Ông Đoàn Đình Đông Hải (sinh năm 1945) có quốc tịch Việt Nam, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại 540 Nguyễn Chí Thanh, phường 7, quận 11. Ngành nghề công ty được kinh doanh là tư vấn du lịch, dịch vụ đánh máy, soạn thảo văn bản (không mang tính pháp lý), dịch vụ tư vấn đầu tư... Sau khi thuê mặt bằng, Công ty Đông Hải đã đăng ký 3 nhân sự ra vào khu vực văn phòng là ông Hải, bà Thu và anh Phước.
Theo một số tư liệu, ông Đoàn Đình Đông Hải từng giả danh luật sư. Năm 1997, 2 luật sư thuộc Đoàn Luật sư TPHCM mướn nhà ông Hải (số cũ là 282 Nguyễn Chí Thanh) để mở văn phòng. Ông Hải đã giả danh luật sư với danh thiếp là người sáng lập Văn phòng Luật sư 282. Hai luật sư thật phải dọn văn phòng đi gấp, dù hoạt động chưa đến 1 tháng. Bất bình trước việc trên, ngày 10-4-1997, Đoàn Luật sư TPHCM đã thông báo: “Đoàn Luật sư TPHCM không có ai tên Đoàn Đình Đông Hải là luật sư của đoàn, là người sáng lập Văn phòng Luật sư 282 Nguyễn Chí Thanh, quận 11... Mọi việc làm của ông Hải nhân danh Văn phòng Luật sư, hoặc danh nghĩa luật sư là hành vi lừa đảo”.