Tình nghi khoảng 50 phi công và tiếp viên

Các nhà chức trách Nhật Bản tình nghi khoảng 50 phi công và tiếp viên của Hãng hàng không Vietnam Airlines có dính líu vào dịch vụ vận chuyển hàng hóa đánh cắp ở Nhật Bản về nước. Điều tra cho thấy, trong vụ việc này không phải chỉ có một mình phi công Đặng Xuân Hợp, người đã bị bắt ở sân bay quốc tế Narita Tokyo ngày 17-12 vừa qua.

Cảnh sát đã bắt giữ 85 người Việt Nam liên quan đến các vụ đánh cắp và vận chuyển các loại hàng hóa lấy từ các siêu thị, tiệm thuốc, cửa hàng buôn bán trên đất Nhật Bản để đưa về Việt Nam tiêu thụ. Theo tờ “Asahi Shimbun”, cảnh sát đã tìm được nhiều chứng cứ cho thấy một số phi công, tiếp viên, nhân viên của Vietnam Airlines chi nhánh ở Nhật Bản có liên quan đến việc này.

Danh sách này được xác định qua thông tin từ các phiếu chuyển phát mà cơ quan chức năng phía Nhật thu thập, được xác định là fax từ Việt Nam sang, để giao dịch với đầu mối nguồn hàng tại Nhật. Phi công các đường bay quốc tế đến Nhật Bản không phải qua thủ tục khám xét hành lý bình thường của hải quan nên họ có thể dễ dàng vận chuyển hàng lậu.

Trong tuần qua, một tòa án ở Yamaguchi, Nhật Bản, đã kết án tù 2 năm một người Việt Nam bị truy tố về tội mua bán hàng ăn cắp. Bị cáo là Nguyễn Hoàng Công, có liên quan đến một phụ nữ tên Trần Thị Mỹ Hạnh là người nhận hàng ăn cắp từ nhiều người khác nhau rồi chuyển cho phi công Đặng Xuân Hợp bằng bưu kiện.