Trong phiên xét xử vụ giết người mới đây tại TAND TPHCM, khi HĐXX hỏi người bị hại- một Việt kiều Mỹ - về yêu cầu bồi thường, bao gồm chi phí điều trị vết thương (tỉ lệ thương tật 20%) và các khoản tổn thất khác, anh ta nói: “Chi phí điều trị cho 10 ngày nằm viện tại VN là 40 triệu đồng.
Ngoài ra, tôi yêu cầu bồi thường 50.000 USD do bị mất thu nhập trong một năm không làm việc”. Thấy bị hại yêu cầu bồi thường quá cao, vị chủ tọa nhíu mày hỏi: “Anh yêu cầu 50.000 USD? Tính ra tiền VN là bao nhiêu?”. Anh Việt kiều lúng túng quay xuống tìm người nhà cầu cứu. Thấy vậy, vị chủ tọa nhắc: “Tính theo thời giá hiện nay...”. Ông nói chưa dứt lời, bỗng ở hàng ghế bên dưới, một cô gái nhanh nhảu: “Hơn 850 triệu. Ôi trời! Gần cả tỉ đồng ấy à?”. Nói xong, cô giật mình, sợ hãi nhìn HĐXX. Có lẽ thấy cô gái biết lỗi (không được hỏi mà thưa) vả lại tính nhẩm quá siêu nên vị chủ tọa đã không lên tiếng nhắc nhở, hay mời cô ra ngoài.