Tòa án quận 5 đã nhận đơn khởi kiện

Ngày 20-7, TAND quận 5 - TPHCM đã nhận được đơn của chị Hà Thị Bạch Tuyết (SN 1979, ngụ Võ Trường Toản, phường 15, quận 5) gửi qua đường bưu điện khởi kiện Trung tâm Y tế Dự phòng TPHCM đòi bồi thường thiệt hại về việc chồng chị (anh Tiết Duy Hiếu) bị tai biến sau khi tiêm ngừa bệnh dại. Hiện TAND quận 5 đang xem xét các điều kiện thụ lý theo quy định của pháp luật.

Số tiền chữa trị có thể lên tới hàng tỉ đồng?

Trong đơn khởi kiện, chị Tuyết yêu cầu TAND quận 5 xử buộc Trung tâm Y tế Dự phòng TPHCM phải bồi thường thiệt hại cho chồng chị số tiền chữa trị tính tại thời điểm khởi kiện là 110 triệu đồng. Các khoản chi phí cho việc chữa trị, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe... cũng như khoản tiền bù đắp về tổn thất tinh thần sau này sẽ được chị Tuyết bổ sung cho tòa án hoặc yêu cầu giải quyết trong vụ kiện khác.

Chị Hà Thị Bạch Tuyết (vợ nạn nhân Tiết Duy Hiếu) đòi Trung tâm Y tế Dự phòng TPHCM bồi thường tạm thời 110 triệu đồng

Theo đơn khởi kiện, ngày 5-5, anh Tiết Duy Hiếu bị chó cắn vào chân. Ngày 6-5, anh Hiếu đến Trung tâm Y tế Dự phòng TPHCM để khám và tiêm ngừa bệnh dại. Tại đây, trung tâm đã tiêm ngừa cho anh Hiếu loại vắc-xin ngừa dại có tên Rabivax II, liều lượng 0,2 ml, số lượng tiêm 8 mũi. Sau khi tiêm đến mũi thứ 6 vào ngày 17-5, anh Hiếu vẫn đi làm bình thường nhưng đến chiều 21-5 thì toàn thân bị tê liệt không cử động được. Sau khi đưa anh Hiếu vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới thì ở đây chẩn đoán anh Hiếu bị “tai biến do tiêm vắc-xin ngừa dại” và bị “liệt mềm cấp”. Ngày 25-5, anh Hiếu được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy và kể từ đó đến nay anh Hiếu vẫn bị liệt toàn thân không cử động được.

Theo chị Tuyết, nguyên nhân dẫn đến việc anh Hiếu bị bại liệt là do Trung tâm Y tế Dự phòng TPHCM đã có nhiều vi phạm nghĩa vụ của mình. Cụ thể, khi tiêm vắc-xin, trung tâm phải giải thích cho người đi tiêm biết họ được quyền lựa chọn vắc-xin cho mình nhưng trung tâm đã không làm điều đó.

Chị Tuyết cho biết, theo một số thông tin mà gia đình chị thu thập, thì chi phí chữa trị, phục hồi sức khỏe cho anh Hiếu sẽ phải lên đến tiền tỉ mới có hy vọng khỏi bệnh. Chính vì vậy, trước mắt, chị Tuyết yêu cầu tòa có biện pháp buộc Trung tâm Y tế Dự phòng TPHCM tạm ứng trước một số tiền khắc phục hậu quả để gia đình có điều kiện chữa trị cho anh Hiếu vì “gia đình tôi thuộc diện nghèo”.

“Tai nạn ngoài ý muốn”

Ngày 20-7, bác sĩ Lê Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng TPHCM, cho biết: “Về chuyện bệnh nhân Tiết Duy Hiếu bị biến chứng do chích vắc-xin dại là ngoài ý muốn. Vào thời điểm đó, Bộ Y tế vẫn cho phép lưu hành vắc-xin Rabivax-II của Việt Nam do Công ty Vắc-xin và Sinh phẩm số 2 của Khánh Hòa sản xuất. Trước khi chích, chúng tôi cũng đã tư vấn kỹ cho bệnh nhân về những rủi ro. Vì vậy, về luật chúng tôi sử dụng vắc-xin do Bộ Y tế cho phép lưu hành là không có gì sai. Chỉ cách đây một tuần, Bộ Y tế mới ra quyết định ngưng sử dụng loại vắc-xin này”.

Ông Hải cũng cho biết thêm, phía Trung tâm Y tế Dự phòng đã cùng Công ty Vắc-xin và Sinh phẩm số 2 của Khánh Hòa hỗ trợ cho bệnh nhân 50 triệu đồng. Đây chỉ là sự hỗ trợ chứ không phải là chi phí chi trả cho tất cả phần viện phí. “Tôi cũng đã có văn bản gửi Sở Y tế để xin hỗ trợ miễn giảm chi phí cho bệnh nhân”, ông Hải nói.

Còn ông Lê Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cũng khẳng định: Đây là tai nạn ngoài ý muốn. Nhưng nếu gia đình muốn đưa vụ việc ra pháp luật thì chúng tôi sẵn sàng chấp hành theo những quy định của pháp luật”.