Triệt phá một vụ bắt cóc con tin

(NLĐ)- Lúc 7 giờ 30 phút ngày 16-1, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) nhận được tin một tên cướp đã dùng dao nhọn khống chế chị Nguyễn Thị Pha và con gái là Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1995) tại nhà riêng số 8B ngách 43/10/3 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy

Đối tượng đã dùng dao khống chế mẹ con chị Pha là Khổng Tuấn Linh (SN 1988, xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang). Linh bắt mẹ con chị Pha lên tầng hai nhà chị Pha để cố thủ.

Một mũi cảnh sát đặc nhiệm của Công an Hà Nội bí mật đột nhập vào bên trong từ tum, còn phía bên ngoài dùng loa để đàm phán và thuyết phục kẻ bắt cóc không làm hại nạn nhân.

Sau khoảng 1 giờ, Linh đồng ý không sát hại 2 con tin và yêu cầu cung cấp một xe taxi để hắn tẩu thoát với điều kiện người lái xe taxi phải mặc đồng phục.

Trong khi lực lượng công an đang bao vây bên ngoài thì chị Pha mở tủ đưa cho Linh 1 triệu đồng và van xin hắn không làm hại con mình.

Khi xe taxi đến, kẻ bắt cóc bước xuống cầu thang nhưng vẫn gí chặt con dao vào cổ nạn nhân Nguyễn Thị Thanh Huyền. Linh đi thoát qua được 2 chốt mà cảnh sát đặc nhiệm đã bí mật áp sát.

Khi ra đến cổng ngôi nhà, trung úy cảnh sát đặc nhiệm Dương Minh Tùng lợi dụng đối tượng mất cảnh giác đã bất ngờ lao vào tước vũ khí. Tuy nhiên, tên Linh cũng kịp vung dao đâm thẳng vào ngực trái sĩ quan đặc nhiệm này, làm thủng 2 lớp áo đặc chủng trước khi bị khống chế.

Tại trụ sở cơ quan công an, Linh vẫn thản nhiên nói rằng nếu công an không giật được dao sớm thì hắn đã đâm chết nạn nhân.

Theo điều tra, ngày 10-1 vừa qua, Linh bỏ nhà đi bụi. Khi đến trước cổng Trường Đông Thọ (Tuyên Quang), thấy chiếc xe Wave không khóa cổ, hắn đã phá khóa điện và đem giấu chiếc xe đi để tìm cách bán. Do vụ trộm bị phát hiện sớm, Linh vội vay tiền rồi trốn xuống Hà Nội và gây án.