Trộm “treo” trên bảng quảng cáo

(NLĐ)- Từ 6-10 giờ ngày 25-7, hàng trăm người lưu thông trên xa lộ Hà Nội dừng lại trước số nhà 609 (xa lộ Hà Nội, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức- TPHCM) để xem một tên trộm nằm vắt vẻo trên bảng quảng cáo cao hơn 25 m.

Anh Nguyễn Văn Tuấn, chủ bãi sửa ô tô (số 571- xa lộ Hà Nội), cho biết: khoảng 3 giờ sáng, anh phát hiện tên trộm này đang khiêng một thanh sắt nặng hơn 20 kg từ bãi sửa xe của mình ra đường. Anh rượt theo. Đến 4 giờ sáng, hắn chạy vào nhà số 609 của bà Nguyễn Thị Nga, rồi luồn ra phía sau nhà men theo thân cột của biển quảng cáo, nằm vắt vẻo trên đó không dám xuống. 8 giờ, được tin báo, công an phường Linh Trung đến hiện trường nhưng không thể thuyết phục tên trộm này “hạ thổ”. Hơn 10 giờ, do chịu không nổi cái nóng thiêu đốt hắn mới chịu xuống cho công an bắt.

Ông Phạm Trọng Hiếu, công an phường Linh Trung, cho biết: Tên trộm khai tên là Nguyễn Văn Tiến, 16 tuổi, quê huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.