Tự đưa mình vào ngõ cụt
Khi 4 chiếc xe thùng chở 4 bốn can phạm tung đoạn video sex “Vàng Anh” lần lượt rời khỏi trụ sở Cảnh sát Hình sự TP Hà Nội chiều 25-10, không ít những tiếng thở dài cám cảnh cho 4 sinh viên phải bước vào vòng lao lý...
Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết Nguyễn Hữu Tài tung đoạn videoclip sex lên mạng với lý do rất đơn giản: Để nhiều người truy cập vào các trang web do sinh viên này làm admin (quản trị mạng). Còn Võ Thanh Hiệp, Vũ Thị Thùy Linh, Nguyễn Thu Linh cũng chỉ xuất phát từ lý do còn đơn giản hơn, “chia sẻ” với bạn bè.
Khi người “chia sẻ” trở thành tội phạm
Bốn bị can (2 nữ, 2 nam) đều đang là sinh viên, tuổi đời từ 20 - 25. Không ai trong số họ có khuôn mặt của một “tội phạm”, cũng không giống mấy so với các “tiểu thư, công tử” nhẵn mặt trong giới ăn chơi Hà thành. Tất cả đều có vẻ hiền lành, ngơ ngác... Nghi phạm chính Nguyễn Hữu Tài lí nhí: “Em thấy ân hận, em không suy nghĩ hậu quả lại nghiêm trọng thế này. Em có lỗi với bố mẹ”. Võ Thanh Hiệp còn cố so vai, giúi cặp kính cận dày cộp vào cánh tay để che mặt. Vũ Thị Thùy Linh bước xuống cầu thang với vẻ mặt ngây ngô của một cô bé “ngố”. Còn Nguyễn Thu Linh mỉm cười ngượng nghịu khi được nhiều người... chụp ảnh. Linh hồn nhiên kể về gia đình mình và khẳng định không hề quen biết hay có mâu thuẫn về chuyện tình cảm với Linh “Vàng Anh”.
Có lẽ, cho đến lúc tra tay vào còng, cả 4 sinh viên trên vẫn chưa ý thức hết về hành vi phạm tội nghiêm trọng của mình - tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Theo khung hình phạt quy định tại Điều 253 Bộ Luật Hình sự, tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy có thể bị phạt tù tới 15 năm. Cũng chính vì sự bồng bột ấy mà các điều tra viên cũng có vẻ thông cảm, mềm mỏng hơn với các bị can. Cả 2 bị can nữ líu ríu bám lấy tay một nữ điều tra viên như cố tìm một chỗ dựa...
Pháp luật không có chỗ cho sự hồn nhiên, vô thức
Bốn nghi phạm trước khi bị bắt đều có một tương lai xán lạn. Nguyễn Thu Linh đang theo học tại Học viện Thời trang London. Vũ Thị Thùy Linh là sinh viên ĐH Dân lập Thăng Long. Còn Võ Thanh Hiệp biết tới 4 ngoại ngữ. Cả bốn đều thành thạo Internet. Cả Tài và Hiệp đều đang theo học công nghệ thông tin. Mặc dù còn đang là sinh viên nhưng Nguyễn Hữu Tài đã sớm được VTV6 Đài Truyền hình VN ký hợp đồng làm nhân viên công nghệ thông tin.
Trong cộng đồng cư dân mạng (đa số là những người trẻ), hiện không ít người tham gia vào khoảng hơn bốn chục các forum (diễn đàn) công tác xã hội khác nhau. Nhờ khả năng liên kết rộng khắp và truyền tải thông tin nhanh chóng qua Internet, bên cạnh công việc và học hành, hàng chục ngàn người đã cùng nhau xắn tay gây dựng, tham gia những phong trào vận động xã hội, hoạt động tình nguyện, ủng hộ từ thiện, kêu gọi chung tay vì nạn nhân chất độc da cam, cùng ủng hộ bình chọn vịnh Hạ Long... Nguyễn Hữu Tài vốn có năng khiếu thiên bẩm (dù chưa thể coi là tài năng) trong lĩnh vực kỹ thuật, nhất là công nghệ thông tin và là admin nhiều diễn đàn đình đám trên mạng Internet. Nhưng thay vì tham gia vào những diễn đàn lành mạnh của một lớp trẻ mới, thế hệ 8X đầy trách nhiệm xã hội thì Tài lại tự đưa mình vào ngõ cụt.
Trong quá khứ, không ít trường hợp đã phải trả giá cho hành động “truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên, hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy trên Internet bị khởi tố, bắt giam, như một tiền lệ cho việc phòng chống tội phạm lợi dụng công nghệ cao sau này. Trước đó, những video clip sex khác như “Nữ sinh Ngô Quyền” (Hải Phòng), diễn viên điện ảnh Y.V, người mẫu H.P cũng bị tung lên mạng và cũng chìm xuồng sau một thời gian ồn ào... Phải chăng đó cũng là lý do những sinh viên trẻ này lấy đó làm tham chiếu cho hành vi của mình?
Trước khi chia tay người nhà, Hiệp đã bật khóc. Người nhà cậu cũng chỉ còn biết trông chờ vào sự khoan hồng của pháp luật và tiếc nuối: “Giá mà nó áp dụng những điều học được vào công việc, vào cuộc sống thì tốt biết mấy...”. Bởi các sinh viên trên đã là những người trưởng thành, họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi của mình.