Từ một lời thách đố

Cùng quê Sóc Trăng lên TPHCM làm chung công ty, N.V.S. (22 tuổi) và anh T.P.T rất thân với nhau. Mỗi khi lãnh lương hay lễ Tết, cả hai rủ nhau đi chơi, cùng về quê thăm gia đình. Thế nhưng, chỉ một câu thách đố trong lúc chơi bài mà một người chết, người kia phải trả giá bằng những năm tháng ở tù dài dằng dặc…

Sau khi lãnh lương, S. sang nhà T. tổ chức nhậu. Buổi tối cùng ngày, anh em T. cùng một số người bạn chơi đánh bài tiến lên, nếu ai thắng sẽ được những người thua dẫn đi uống cà phê “miễn phí”. Thấy vui, S. cũng tham gia và thắng ngay ván đầu.

Thấy mọi người trầm trồ, S. vui miệng nói: “Tại tao xếp bài nên lúc chia bài lấy được 3 “con heo”. Nghe vậy, T. thách đố:  “Nếu ván này, mày tiếp tục chia được 3 “con heo” nữa, thua gì tao cũng chịu”. Bị quê vì biết mình không thể làm được, S. giận lẫy nói: “Anh em mày ăn hiếp tao”. Hai bên cãi nhau, T. nhào đến đánh S. nhưng được mọi người can ngăn. S. lên xe bỏ về nhưng T. vẫn không buông tha.
Bị đánh đau, S. lấy dao đâm T. một nhát gây thương tích nhẹ và bị em ruột của T. dùng mũ bảo hiểm  ném. Thoát  ra, T. chạy vào nhà lấy kéo đâm vào đầu, ngực và bụng S., quyết “ăn thua đủ”. Sẵn dao trong tay, S. đâm T. 2 nhát khiến nạn nhân tử vong tại bệnh viện.

Sau khi vụ án xảy ra, mẹ S. vét cạn tiền được 10 triệu đồng đem sang lo ma chay cho T. và xin lỗi gia đình người bị hại. Mới đây, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử S. với tội danh giết người. Trước khi phiên xử bắt đầu, mẹ S. luống cuống cầm 50 triệu đồng được gói ghém kỹ lưỡng trong túi ni lông đến bàn luật sư hỏi về thủ tục nộp tiền khắc phục một phần hậu quả. Bà bộc bạch: “Số tiền này cả nhà tôi làm cả đời không biết có được không nhưng con mình gây ra tội lỗi, bổn phận làm cha làm mẹ thì phải thay con thực hiện nghĩa vụ đối với cha mẹ cháu T. Chỉ mong sau khi tòa kêu án, cha mẹ T. rộng lòng tha thứ để S. yên tâm chấp hành hình phạt và sớm trở về với đời…”.

Xét thấy S. có nhiều tình tiết giảm nhẹ, bị hại có một phần lỗi, gia đình khắc phục một phần hậu quả, HĐXX tuyên phạt S. 9 năm tù. Nghe tòa tuyên án, S. thút thít khóc. Những giọt nước mắt ân hận, xót xa...