Tự vệ quá tay, cô giáo mầm non lãnh 10 năm tù
(NlĐO)- Vừa dừng xe chưa kịp mở nón bảo hiểm thì bà Hải bất ngờ đánh cô C. từ phía sau rồi lôi tiếp vào lớp học đánh tơi tả. Trong lúc xô xát, cô C. lấy dao dùng làm đồ chơi cho học trò đâm lại khiến bà Hải chết sau đó.
Ngày 27-4, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt T.K.C 10 năm tù về tội "Giết người".
T.K.C. là giáo viên mầm non với 18 năm dạy học. Chồng C. là bảo vệ một nông trường cao su ở huyện Củ Chi-TPHCM. Do thấy chồng hay cho mẹ con bà Nguyễn Thị Hồng Hải vào nông trường vét mủ cao su, sợ chồng bị chủ la và đuổi việc nên cô C. sang nhà nói bà Hải đừng xin vào nông trường nữa.
Chỉ bấy nhiêu, bà Hải cùng 5 người khác trong gia đình kéo sang nhà C. dọa đánh. Được hàng xóm can ngăn nhưng bà Hải vẫn hùng hồn tuyên bố “Sẽ đánh nếu bước ra ngoài đường”. Để mọi chuyện êm xuôi, chồng C. đã sang nhà bà Hải xin lỗi.
Sáng ngày 4-10-2010, C. vẫn đến trường dạy học như mọi ngày. Khi C. vừa dựng xe chưa kịp mở nón bảo hiểm thì bất ngờ từ phía sau bà Hải nhào đến đánh tới tấp. Chưa hết, do sân trường chưa có ai nên bà Hải tiếp tục lôi C. vào lớp học cách đó 10m đánh hiệp hai.
Trong giỏ xách C. có dao rọc giấy, dao dùng vót đồ chơi cho trẻ mầm non và một số vật dụng khác nên cô lấy dao dọa để bà Hải không đánh nữa.
Thấy C. cầm dao nhưng bà Hải vẫn tiếp tục đánh tới tấp. Trong lúc xô xát bà Hải bị C. đâm trúng vai và tử vong sau đó.
Nhà nghèo, C. chắt góp và vay mượn 5 triệu đồng lo tiền ma chay cho bà Hải.
Sau khi án mạng xảy ra, C. bị nhà trường kỷ luật và đình chỉ công tác. Trong thời gian chờ tòa án xét xử cô được tại ngoại để nuôi con nhỏ. Ngày 1-4-2011, C. nhận được quyết định tiếp tục giảng dạy tại trường mầm non.
Tại phiên tòa, chồng bà Hải trình bày với tòa án “Thấy gia đình cổ nghèo nên tôi chỉ yêu cầu bồi thường chi phí ma chay 38 triệu đồng, còn lại tiền tổn thất tinh thần và tiền cấp dưỡng nuôi 2 con nhỏ tôi không yêu cầu bồi thường”.
Bà Hải mất để lại 2 con còn nhỏ, cô C. giờ cũng có 3 đứa con trong độ tuổi ăn học (đứa nhỏ nhất cũng vừa lên 2 tuổi).
Phiên xử khép lại, chồng bà Hải cho biết có thể ông sẽ làm đơn bãi nại cho C. vì “hoàn cảnh cô C. cũng quá cơ cực”…