Tưởng gặp “khách sộp”, ai dè gặp cướp
(NLĐO)- Ăn mặc lịch sự như doanh nhân, Hoàng Long đến nhà bà T. ký hợp đồng thuê nhà. Y đưa cho bà T. tờ “biên bản kê khai tài sản” mặt sau có ghi dòng chữ: “Tao là cướp, nếu la tao sẽ bắn chết”.
Ngày 16-3, TAND TPHCM đã xử phúc thẩm và tuyên y án sơ thẩm 15 năm tù đối với bị cáo Hoàng Long (26 tuổi, ngụ Nam Định ) về tội “Cướp tài sản” và” Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Liên quan đến vụ án, Bùi Tiến Hoàng (24 tuổi, ngụ Vũng Tàu) cũng bị phạt 7 năm tù về tội “ Cướp tài sản”.
Theo cáo trạng, ngày 10-8-2008, Long gọi điện thoại cho bà T. (phường Đa Kao, quận 1) nói muốn thuê phòng tại nhà bà T. trên đường Lê Văn Sĩ (quận 3) để làm văn phòng công ty với giá 500 USD/tháng. Chưa hết, Long cũng muốn thuê luôn căn nhà khác của bà T. trên đường Điện Biên Phủ (quận 1) với giá 1.200 USD.

Bị cáo Hoàng Long bị dẫn giải đến tòa
Tưởng gặp “khách sộp” nên bà T. rất phấn khởi. Đúng hẹn, Long rủ Bùi Tiến Hoàng ăn mặc lịch sự đến nhà bà T. trên đường Điện Biên Phủ để ký hợp đồng thuê nhà.
Y đưa cho bà T. một tờ “ Biên bản kê khai tài sản” mặt sau có ghi dòng chữ “ Tao là cướp, nếu la tao sẽ bắn chết”. Bà T. chưa kịp phản ứng thì Long đã móc súng ngắn trong người kê sát đầu bà.
Cùng lúc đó, Hoàng trói tay chân bà T., nhốt trong phòng rồi cả hai lục lấy tài sản gồm laptop, 2 giấy tờ nhà, 2 sổ tiết kiệm trị giá hơn 100.000 USD cùng một số giấy tờ quan trọng khác rồi ung dung tẩu thoát.
Tối 12-8-2008, bà T. gọi điện thoại cho “ khách sộp” xin lại những giấy tờ quan trọng nhưng y táo tợn đòi tiền chuộc lên đến 12.000 USD. Cuối cùng, hai bên thỏa thuận là 10.000 USD và hẹn “ đúng ngọ” ngày 13-8-2008 sẽ cho địa chỉ để giao nhận tiền.
Ngay sau khi tên cướp nhận tiền từ tay bà T. thì bị lực lượng công an của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội ( PC 14 ) – Công an TPHCM bắt giữ.