Vác kiếm phục ở ngõ đâm thấu ngực “tình địch”
(NLĐO)- Ghen tuông, nghi ngờ vợ quan hệ bất chính với người khác, Nguyễn Văn Trường đã vác kiếm đến phục ở ngõ nhà người mà Trường cho là “tình địch” rồi đâm 1 nhát thấu ngực, làm anh này tử vong ngay sau đó.
Sáng nay (9- 2), Nguyễn Văn Trường (SN 1984, ở thôn Cổ Chế, xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đã ra Công an huyện Phú Xuyên tự thú về hành vi giết người.
Tại cơ quan công an, Trường khai: Thời gian gần đây có nghi ngờ anh Kiều Văn Tới (tức Bốn), SN 1970, ở cùng xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên) có quan hệ bất chính với vợ là Vũ Thị Thanh Mai.
Đến ngày 8- 2, Trường đi chơi về thì thấy anh Bốn - người mà Trường cho là “tình địch” - đang ngồi chơi tại nhà ông Xen (là bố vợ của Trường).
Máu ghen nổi lên, Trường về nhà lấy kiếm đến phục tại cổng nhà anh Bốn. Khi phát hiện anh Bốn về nhà mở cửa dắt xe máy vào nhà, Trường vừa chửi bới vừa dùng kiếm đâm thấu ngực anh Bốn.
Hai bên giằng co nhau làm tuột lưỡi kiếm ra khỏi ngực anh Bốn. Gây án xong, Trường lập tức bỏ trốn. Anh Bốn đã chết trên đường đưa đi cấp cứu trước khi đến bệnh viện đa khoa Phú Xuyên.
Công an huyện Phú Xuyên đã lập hồ sơ xử lý Trường về tội giết người.