Vén bức màn làm ăn phi pháp
Việc ông Trần Ngọc Âu - Giám đốc GĐ Cty In - Phát hành sách và Thiết bị Quảng Ngãi - bị Công an Quảng Ngãi bắt ngày 24/11 về tội sản xuất, buôn bán hàng giả đã vén được bức màn làm ăn phi pháp của Cty này từ nhiều năm nay.
Cty sở hữu 12.000 m2 đất văn phòng, nhà xưởng ở những vị trí thuận lợi cho việc sản xuất, kinh doanh, với tổng giá trị tài sản lên đến hàng chục tỷ đồng.Với lợi thế đó Cty đã mở rộng kinh doanh đa sản phẩm không chỉ phục vụ riêng cho ngành giáo dục, mà kể cả những thứ không có trong kế hoạch. Hậu quả là từ năm 2003, Cty đã lâm cảnh hàng tồn kho có giá trị khoảng 8 tỷ đồng, nhưng ông Âu vẫn phớt lờ dư luận, kể cả ý kiến của cán bộ, công nhân viên.
Bước đi chệch hướng đó đã đưa Cty đến bờ vực phá sản. Liên tiếp trong 2 năm 2004 -2005, số nợ của Cty lên đến trên 52 tỷ đồng. Điều dư luận hiện nay quan tâm là vì sao các ngân hàng trên địa bàn tỉnh lại tin lời ông Âu khi cho vay hàng chục tỷ đồng. Chẳng lẽ trước khi giải ngân, ngân hàng đã bỏ qua việc thẩm định phương án vay vốn của Cty?
Còn công trình nhà sách Trung tâm (Quang Trung -Nguyễn Nghiêm) được phê duyệt đầu tư với tổng kinh phí gần 7 tỷ đồng, song ông Âu lại tự ý thay đổi thiết kế và chỉ đạo đơn vị thi công theo ý thích của cá nhân; hồ sơ thủ tục không đầy đủ.
Hệ quả của việc làm ẩu này đã bị Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy xử phạt hành chính 5 triệu đồng. Công trình đã cơ bản hoàn thành gần 1 năm nay nhưng vẫn chưa quyết toán được, trong khi công trình có nhiều biểu hiện xuống cấp.
Thiếu tá Huỳnh Tấn Quang - Phó phòng Cảnh sát PCCC - cho biết: Hiện nay chúng tôi chỉ mới chấp nhận cho kinh doanh ở tầng 1, các tầng còn lại đều không đảm bảo yêu cầu của công tác PCCC và thoát hiểm.
Được biết, ông Âu còn đánh lừa ngành giáo dục tỉnh nhà trong việc cung cấp thiết bị dạy học không kịp thời và không đúng quy cách, chất lượng, thẩm mỹ... nên không ít trường nhận thiết bị dạy học về rồi nhưng chỉ để trưng bày là chính.
Bất cập này các trường đều biết nhưng lại không lên tiếng, vì “sợ mất thành tích”. Thượng tá Đỗ Thành Lê - Trưởng phòng PC15 (Công an Quảng Ngãi) - cho biết: Cty này đang tồn tại một “chuỗi bầy nhầy” cần phải bóc từng lớp mới hiểu hết bản chất sự việc.