Công nhân chê cơm, bị chém, không ai xử lý!
Vụ việc xảy ra đã 4 ngày nhưng đến chiều 14-4, công an Khu Công nghiệp Tam Phước (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) mới... báo cáo vụ việc lên cấp trên
Sau 4 ngày vợ chồng chủ cơ sở sản xuất suất ăn công nghiệp Huấn Phương đưa côn đồ đến đuổi chém công nhân (CN) Xí nghiệp Tam Phước (Khu Công nghiệp Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), cơ quan chức năng địa phương vẫn chưa có biện pháp xử lý vụ việc. Ngay chiều 14-4, bà Mai Phú Phương, chủ cơ sở trên, vẫn ung dung đến Xí nghiệp Tam Phước đòi tiền cơm và giáp mặt với công an viên phụ trách xử lý vụ việc tại xí nghiệp.
Hành xử côn đồ
Chiều 14-4, tiếp xúc với chúng tôi, CN Xí nghiệp Tam Phước trực thuộc Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su (RUBICO) vẫn còn hoảng loạn vì cách hành xử côn đồ của vợ chồng chủ cơ sở Huấn Phương. Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 10-4, thấy suất cơm quá tệ, một số CN chê: “Cơm như vầy thì ăn sao được?”. Sau đó, khoảng 40 CN đồng loạt “tuyệt thực”. Trong lúc nóng nảy, CN Chu Quang Đạt đã hất khay cơm xuống đất. Thấy vậy, 3 nhân viên phân phát cơm của cơ sở Huấn Phương đã tiến đến chỗ Đạt quát: “Mày ăn được thì ăn, không ăn thì thôi, ai cho hất đổ cơm?”. Thấy lời qua tiếng lại, ông Đặng Thế Quận, trưởng phòng tổ chức lao động, xuống nhắc nhở và hứa: CN nào không ăn được cơm, xí nghiệp sẽ tìm cách khác để giải quyết thỏa đáng.
Tưởng sự việc tới đây đã yên nhưng sau cú điện thoại của một nhân viên phân phát cơm về “tổng hành dinh” ở TP Biên Hòa, khoảng 30 phút sau, một chiếc xe 7 chỗ của cơ sở Huấn Phương tiến thẳng vào công ty. Từ trên xe, gần chục người mặt mũi đằng đằng sát khí, tay cầm mã tấu, gậy búa, tuýp sắt xông thẳng vào chỗ nghỉ trưa của CN phang tới tấp. Trong đám côn đồ đó, CN nhận thấy có cả vợ chồng chủ cơ sở Huấn Phương. Kể lại cho chúng tôi nghe, CN T.T.P (tổ đóng gói) còn chưa hết sợ: “Hoảng quá, bọn em chạy tứ tán. Tụi nó nắm được đứa nào thì đập đứa đó, con gái cũng không tha. Em thì bị chúng giật lại, bóp cằm. Anh Đạt (người hất khay cơm) bị chúng bắt áp giải ra xe nhưng được anh Thái (tổ tinh chế) giải cứu. Bọn côn đồ quay sang dùng hung khí đập, chém vào đầu anh Thái khiến anh gục xuống sân, máu chảy ròng ròng”. Cuộc “càn quét” diễn ra trong vòng khoảng 10 phút.
Giở trò “mèo khóc chuột”
Hai ngày sau khi vụ việc xảy ra, bà Mai Phú Phương đã gọi điện cho ông Nguyễn Tâm, Giám đốc xí nghiệp, cho biết “rất lấy làm tiếc” và đề nghị được gặp ông Tâm để “làm việc”. Khi ông Tâm từ chối, bà Phương lại đề nghị đến xí nghiệp để lấy tiền cơm tháng 3-2008. Và chiều 14-4, chúng tôi đã bắt gặp bà Phương đến xí nghiệp để lấy tiền.
![]() |
| Công nhân Xí nghiệp Tam Phước làm việc trong tâm trạng hoang mang lo sợ |
Trước đó, bà Phương cũng đã đích thân đến gặp gia đình anh Thái để thương lượng. Theo đó, bà Phương cho biết sẽ trả tiền chi phí điều trị thương tật cho anh Thái; đổi lại, gia đình anh Thái không được làm đơn khiếu nại đến cơ quan chức năng. Tiếp xúc với chúng tôi ngày 14-4, người nhà của anh Thái tỏ vẻ rất lo lắng. Họ không cho biết là có làm theo yêu cầu của bà Phương hay không.
Hiện nay, CN rất hoang mang. Họ cho biết: Vụ việc xảy ra với tính chất nghiêm trọng như thế nhưng chẳng ai bị xử lý. Nhiều CN quá sợ, đã nộp đơn xin nghỉ việc.
Chờ CN khiếu nại mới xử lý (!?)
Tiếp xúc với chúng tôi chiều 14-4, ông Đậu Ngọc Hải, Trưởng đồn Công an Khu Công nghiệp Tam Phước, cho biết: Vụ việc đang được điều tra, xử lý. Thế nhưng khi chúng tôi hỏi, công an đã mời chủ cơ sở lên làm việc hoặc lấy lời khai của người bị hại chưa thì ông Hải cho biết vẫn chưa làm việc đó. Vụ việc hết sức nghiêm trọng như thế, xảy ra đã 4 ngày nhưng cho đến ngày 14-4, chúng tôi còn thấy một công an viên đang viết báo cáo gởi công an huyện Long Thành.
Khi đặt vấn đề tại sao những kẻ côn đồ không bị xử lý thì một công an viên tại đây cho biết phải chờ người bị hại yêu cầu giám định thương tật và phải có đơn khiếu nại (?). Trường hợp hai bên tự thỏa thuận và người bị hại cam kết không khiếu nại thì vụ việc chỉ được xử lý hành chính. Đến hơn 15 giờ ngày 14-4, chúng tôi mới thấy một công an viên đến xí nghiệp để nhờ một CN dẫn đường đến nhà trọ của anh Thái lấy lời khai.
Dư luận rất bức xúc và đặt câu hỏi: Vì sao giữa ban ngày, hàng chục tên côn đồ mang hung khí, ngang nhiên xông vào tận nhà máy đuổi chém CN mà cơ quan công an lại chậm trễ xử lý? Vì sao hành vi vi phạm pháp luật đã quá rõ ràng mà thủ phạm vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật?
