DN phạm luật, công nhân khốn đốn
Hàng ngàn công nhân bỗng chốc trắng tay khi chủ doanh nghiệp đột nhiên biến mất. Cơ quan chức năng lúng túng trong xử lý...
Sáng 11-11, gần 100 công nhân (CN) Công ty Quang Sung Vina (quận Gò Vấp- TPHCM) đã kéo đến công ty tự ý di chuyển máy may để cấn trừ nợ lương. Dù đại diện các cơ quan chức năng của TP ra sức trấn an, vận động nhưng nhiều CN vẫn mất bình tĩnh. Có tình trạng trên là do CN bị nợ lương và các quyền lợi khác kéo dài trong khi chủ doanh nghiệp (DN) đã bỏ trốn khỏi VN.
Mỏi mòn chờ đợi
Vụ tranh chấp tại Công ty Quang Sung Vina xảy ra từ hơn hai tháng nay, khi ông Kwon Ogyoon, giám đốc công ty, đột ngột bỏ trốn khỏi VN trong lúc còn nợ lương CN khoảng 500 triệu đồng. Sau khi chủ DN bỏ trốn, các cơ quan chức năng đã phong tỏa nhà xưởng, máy móc. Đến sáng 10-11, khi nghe tin toàn bộ thiết bị, máy móc đang bị “một nhóm người lạ mặt” khuân ra khỏi xưởng sản xuất, CN đã kéo về công ty để ngăn chặn việc tẩu tán tài sản. Suốt đêm 10 -11, CN phải thức trắng để canh chừng số máy móc trên. Đến sáng 11-11, quá bức xúc, CN đã tự ý mang máy móc ra khỏi xưởng.
Cũng trong sáng 10-11, khoảng 200 CN Công ty Vina Haeng Woon Industry (quận 8) đã “bao vây” công ty đề nghị các cơ quan chức năng trả lời bao giờ phát mãi tài sản của công ty để trả lương, BHXH mà chủ DN còn nợ CN (khoảng 4 tỉ đồng). Ngay sau khi sự việc xảy ra tại hai DN, chính quyền quận Gò Vấp và quận 8 đã cử đại diện đến trấn an CN. Thế nhưng, tất cả đều không thể trả lời được một câu hỏi duy nhất của CN: Bao giờ sẽ phát mãi tài sản của DN để trả nợ lương, BHXH cho họ?
|
Kê biên tài sản doanh nghiệp
Chiều 11-11, LĐLĐ TPHCM và Sở LĐ-TB-XH TPHCM đã làm việc với UBND quận Gò Vấp, bàn biện pháp giải quyết tình hình tranh chấp tại Công ty TNHH Quang Sung Vina. Các bên thống nhất giải pháp: UBND quận Gò Vấp sẽ thành lập đoàn công tác liên ngành để giải quyết các vấn đề phát sinh tại Công ty Quang Sung Vina. Trước mắt, sẽ tiến hành kê biên toàn bộ tài sản của DN để bảo đảm quyền lợi CN. Tập thể CN cũng sẽ ủy quyền cho LĐLĐ quận Gò Vấp - TPHCM khởi kiện giám đốc công ty ra tòa. Ngay sau đó, đại diện LĐLĐ TP và quận Gò Vấp đã đến Công ty Quang Sung Vina trấn an CN và hỗ trợ mỗi người 20.000 đồng tiền cơm chiều. |
Tại buổi gặp gỡ với các DN Hàn Quốc tại TPHCM chiều 10-11, ông Trần Công Khanh, Trưởng Phòng LĐ-TB-XH quận Thủ Đức, cũng cho biết giám đốc Công ty TNHH May mặc Việt Nam (100% vốn Hàn Quốc, trú đóng tại Thủ Đức) cũng đã “biến mất”. Thông tin mới nhất xác định ông này trở về Hàn Quốc từ ngày 18-10, đến nay chưa liên hệ được. CN của công ty đã đề nghị Sở LĐ-TB-XH TPHCM can thiệp để được chi trả tiền lương, BHXH.
CN sống lây lất
Bức xúc của CN là điều dễ hiểu, bởi lẽ từ khi chủ DN bỏ trốn, họ đã lâm vào tình cảnh hết sức khốn đốn. Gặp chúng tôi sáng 11-11, CN Nguyễn Thị Nụ (Công ty Quang Sung Vina) nói: “Từ khi ông Kwon Ogyoon bỏ trốn, chúng tôi phải sống lây lất, bởi chuyện kiếm việc làm không đơn giản. Những anh em đã xin được việc làm mới thì luôn ở trong tình trạng “vừa làm vừa ngóng”, lâu lâu lại phải xin nghỉ quay về công ty hy vọng được nhận tiền lương”.
Một số cơ sở vệ tinh của công ty cũng lâm vào cảnh khó khăn. Anh Trương Văn Niệm (quận 12-TPHCM) cho biết qua giới thiệu của một người quen, anh nhận may gia công cho Công ty Quang Sung Vina. Dù đã làm việc cật lực, không kể ngày đêm, anh và nhiều CN khác vẫn chưa được ông Kwon Ogyoon thanh toán tiền công với tổng số tiền hơn 10 triệu đồng.
Còn tại Công ty Haeng Woon Vina Industry, sau khi bà Noh Yeon Hong, giám đốc công ty, bỏ trốn, nhiều CN phải đi bán vé số, chạy xe ôm, làm thợ hồ kiếm sống. Nhiều CN do thiếu nợ tiền thuê nhà, đã bị chủ đuổi khỏi phòng. Ngược lại, có nơi, chủ nhà lại “cấm cửa” không cho CN chuyển đi vì chưa trả hết tiền thuê nhà. Do vậy, họ không thể đi nơi khác tìm việc được. Anh Dương Thanh Phúc, tổ trưởng tổ ủi, bức xúc: “Chủ công ty đã bỏ trốn cả tháng nay mà các cơ quan chức năng không giải quyết quyền lợi của chúng tôi. Không biết đến bao giờ chúng tôi mới nhận được đồng tiền mồ hôi, nước mắt của mình?”.
Lúng túng khi xử lý
Có một thực tế là các chủ DN bỏ trốn, nợ lương, nợ BHXH và các quyền lợi khác của CN đến nay chủ yếu là DN Hàn Quốc. Có thể kể ra những cái tên như Công ty Quang Sung Vina (quận Gò Vấp), Công ty Vinh Hoa (quận 12), Công ty Hai Min (Hóc Môn), Công ty Hojin Vina (Bình Tân), Công ty G.S (Hóc Môn)... Thế nhưng, các vụ việc không được xử lý dứt điểm. Hậu quả là hàng ngàn CN bỗng chốc mất trắng quyền lợi.
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Công ty TNHH Hải Cường, người đã cho Công ty Quang Sung Vina thuê mặt bằng, cho biết Công ty Quang Sung Vina còn nợ ông 24.000 USD. Công ty Hải Cường đã 4 lần báo cáo tình hình cho các cơ quan chức năng quận Gò Vấp, song đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm.
Sau khi các chủ DN Hàn Quốc bỏ trốn, cơ quan chức năng TPHCM đã đề nghị Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc yêu cầu họ trở lại VN để giải quyết quyền lợi cho người lao động và các khoản nợ dân sự khác nhưng không có kết quả. Theo thông tin chúng tôi có được, bà Noh Yeon Hong đã sang Mỹ, còn ông Kwon Ogyoon đang ở Hàn Quốc.
|
LĐLĐ quận 4 và huyện Bình Chánh -TPHCM CN ủy quyền khởi kiện hai DN Sáng 10-11, LĐLĐ huyện Bình Chánh –TPHCM đã gặp gỡ tập thể công nhân (CN) Công ty Tấn Hưng để hướng dẫn họ làm thủ tục ủy quyền khởi kiện công ty. Trước đó, ngày 31-10, khoảng 85 trong tổng số 119 CN tại công ty đã ngừng việc tập thể. Nguyên nhân là do công ty thông báo giảm 20% lương của một số CN để đóng BHXH. Rất nhiều CN đã làm việc hơn năm nay nhưng không được công ty tham gia BHXH, BHYT. Sau khi làm việc với các cơ quan chức năng huyện, công ty vẫn không chấn chỉnh sai phạm. . Trên 100 CN doanh nghiệp (DN) tư nhân may Minh Tâm (trụ sở đóng ở quận 4-TPHCM) cũng đề nghị được ủy quyền cho LĐLĐ quận khởi kiện DN để được bảo vệ quyền lợi. Trước đó, ngày 3-11, 140 CN ngừng việc do DN trả lương không đúng thỏa thuận ban đầu: DN buộc CN tăng ca nhưng viện lý do tăng ca để sửa hàng hư nên không trả tiền phụ trội. Tuy các cơ quan chức năng yêu cầu DN chấn chỉnh việc trả tiền tăng ca, trả lương đúng cam kết... nhưng DN không đồng ý. P.Hồ |