Bi hài PV "rình" U 23... trên đống rác!
(NLĐO)- Sáng 7-11, cánh phóng viên báo chí một lần nữa rối rắm vì cái sự tập của đội tuyển U23 Việt Nam.
Ngay từ sáng sớm, BTC đã sắp xếp cho U23 Việt Nam tập tại sân Lebak Bulus, sân mà đội sẽ thi đấu với Đông Timor vào ngày 9-11. Thế nhưng khi phóng viên từ nhiều hướng đến sân đấu này chỉ thấy cảnh ... vườn không nhà trống.
"Bắt sóng" được thông tin đội đã bắt đầu tập tại sân của trường ĐH Pakrie, chỉ cách khách sạn Sultan, nơi U23 đóng quân khoảng 6 km, tức cách sân Lebak Bulus khoảng 18 km, lập tức phóng viên các báo chí ùa đi tìm mọi phương tiện, từ thuê xe bus đến đón taxi để đến được sân tập mới của U23.

Hớt hơ hớt hải tìm phương tiện để đến được sân tập mới của U23
Sau 65 phút ngồi trong taxi với những con đường đông đúc của Jakarta, các phóng viên Việt Nam mới đến được sân và bắt đầu chuẩn bị máy móc để tác nghiệp.
Đã đến trễ, phóng viên Việt Nam còn bị "hắt hủi". HLV Falko Goetz quyết định không cho chụp hình với lý do đã qua 15 phút đầu buổi tập, và yêu cầu lực lượng bảo vệ sân mời các phóng viên ảnh và truyền hình rời khỏi khu vực khán đài.

HLV Goetz: Hết 15 phút rồi các anh em PV ạ!
Có mặt trên sân tập của ĐH Pakrie, Tổng thư ký LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn cũng bất lực, tuy rằng trước đó ông đã nói với các phóng viên: “cứ chụp đi, không sao đâu!”. Để có được những bức hình tập luyện của U23 Việt Nam, nhiều phóng viên ảnh phải leo lên bô rác kề sân để có thể chụp cận cảnh vào sân.

Rác thì mặc rác...

... chúng ta vẫn say sưa tác nghiệp
Có thể căng thẳng trước trận đấu, hoặc do những bài viết phê bình đội tuyển sau trận hòa Myanmar mà vị HLV người Đức này bắt đầu có những hành động bất hợp tác với truyền thông. Ngay sau đó, cả trợ lý Phan Thanh Hùng và ông Trần Quốc Tuấn đều có ý kiến về việc này nhưng HLV Falko Goetz vẫn giữ nguyên quyết định. Chỉ sau khi cấm cửa cánh truyền thông 20 phút, HLV Goetz cũng dừng luôn buổi tập, sau khi các cầu thủ vừa ra sân khoảng 45 phút.

HLV Goetz nhắc nhở các học trò sau buổi tập luyện