Serena Williams "đá xéo" vụ Sinner: "Nếu là tôi, hẳn tôi mất Grand Slam, bị cấm 20 năm"
(NLĐO) - Serena Williams đã lên tiếng về một trong những chủ đề nóng nhất của làng quần vợt hiện nay, đặc biệt về tay vợt người Ý, Jannik Sinner.
Serena Williams vừa gây chú ý khi thẳng thắn lên tiếng về vụ doping gây tranh cãi của Jannik Sinner - tay vợt số 1 thế giới người Ý. Theo đó, Sinner đã bị cấm thi đấu 3 tháng sau khi hai lần dương tính với chất cấm Clostebol trong năm 2024.
Anh và đội ngũ cho rằng chất này xuất hiện do kem bôi vết thương của chuyên gia vật lý trị liệu và hội đồng kỷ luật đã chấp nhận lời giải thích, tuyên bố Sinner "không có lỗi". Phán quyết này gây chấn động làng quần vợt.
Về vấn đề này, tay vợt nữ Serena, người từng giành 23 danh hiệu Grand Slam, khẳng định cô không có bất kỳ vấn đề cá nhân nào với Sinner. Serena chia sẻ trong buổi phỏng vấn với TIME: "Anh ấy là một người tuyệt vời. Tôi thích cậu ấy, tôi yêu môn thể thao này. Cậu ấy rất tốt cho quần vợt".

Serena nói về án phạt của Sinner
Tuy nhiên, huyền thoại người Mỹ cho rằng nếu chính cô rơi vào tình huống tương tự trong thời kỳ thi đấu đỉnh cao, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều.
"Tôi từng bị đối xử bất công rất nhiều, nên tôi không muốn làm điều đó với ai khác. Quần vợt nam cần những người như cậu ấy. Nhưng nếu là tôi (dính doping), tôi chắc chắn sẽ bị cấm thi đấu 20 năm. Hãy thẳng thắn đi. Tôi còn bị tước cả danh hiệu Grand Slam nữa cơ" - Serena bày tỏ.
Phán quyết nhẹ tay với Sinner cũng đã gây ra làn sóng tranh cãi trong giới quần vợt. Nick Kyrgios công khai chỉ trích, còn cựu tay vợt Tim Henman cho rằng thời điểm án phạt kết thúc, ngay trước Roland Garros là "quá hoàn hảo" một cách khó hiểu.
Trong khi đó, Carlos Alcaraz đang thu hẹp khoảng cách với Sinner trên bảng xếp hạng và hứa hẹn sẽ tạo nên cuộc đua hấp dẫn tại các giải Grand Slam sắp tới. Tuy nhiên, dư âm của lùm xùm doping này có lẽ vẫn chưa thể lắng xuống.
Ngoài Sinner, Serena Williams cũng nhắc về Maria Sharapova, người nhận án cấm thi đấu hai năm vì sử dụng doping vào năm 2016 (giảm xuống còn 15 tháng sau khi kháng cáo), mặc dù hành vi vi phạm của cô là vô ý. "Thật kỳ lạ, tôi không thể không nghĩ về Maria suốt thời gian này. Tôi không thể không cảm thấy tội nghiệp cho cô ấy"- Serena nói.