"Bán rẻ" nhà nơi Michael Jackson chết

(NLĐO) - Ngôi nhà mà huyền thoại nhạc pop Michael Jackson trú ngụ trong khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời đã được bán với giá 18,1 triệu USD, thấp hơn mức 20 triệu USD rao ban đầu.

Sau 4 năm, tòa biệt thự phong cách Pháp ở đại lộ Carolwood, Los Angeles - Mỹ, nơi Michael Jackson ra đi vĩnh viễn, đã được bán với giá 18,1 triệu USD. Theo LA Times, người mua là Steven Mayer, giám đốc điều hành cấp cao tập đoàn đầu tư của Mỹ Cerberus Capital Management. Người bán là Hubert Guez, giám đốc điều hành của thương hiệu thời trang Ed Hardy.
 
img

img

img

img
 
img
 
img
 
Ngôi biệt thự được kiến trúc sư Richard Landry thiết kế theo kiểu Pháp năm 2002 với 7 phòng ngủ, 13 phòng tắm, rạp chiếu phim, hầm rượu, spa, bể bơi, phòng gym và phòng khách rộng. Năm 2008, ngôi nhà được rao bán giá 38,5 triệu USD nhưng không ai mua và Hubert Guez cho Michael thuê với giá 100.000 USD để tập luyện chuẩn bị cho sô diễn This Is It tại Staples Centre, Los Angeles.

Ông hoàng nhạc pop qua đời đột ngột tháng 6-2009, hưởng dương 50 tuổi. Sau đó, ngôi nhà lại bị rao bán nhưng người hâm mộ của Michael giả vờ hỏi mua để được tham quan, chụp ảnh nơi thần tượng từng cư ngụ. Hàng ngàn người kéo đến khiến Hubert Guez phải đặt ra quy định gắt gao với người mua. Cụ thể, những ai muốn mua nhà thật sự sẽ phải trải qua cuộc "kiểm tra tổng quát" trước khi được bước chân vào tham quan.
 
img