Bé 8 tuổi chết vì làm theo phim bạo lực
(NLĐO) - Một bé trai 8 tuổi sống tại thành phố Garden, tỉnh Hertfordshire, nước Anh đã chết do treo cổ. Các nhà điều tra xác định nguyên nhân cậu bé chết là do làm theo một cảnh trong bộ phim bạo lực.
Cha của cậu bé Lewis McGlynn đã phát hiện con mình treo cổ trong phòng ngủ. Ông cho rằng Lewis McGlynn đã tự treo cổ sau khi xem bộ phim không dành cho trẻ em The Last Samurai (Võ sĩ đạo cuối cùng) do Tom Cruise tham gia diễn xuất.

Cậu bé Lewis tự treo cổ sau khi xem phim bạo lực
Gia đình cậu bé và hàng xóm cố gắng cứu chữa nhưng cậu bé đã chết trên đường đến bệnh viện.
Sau khi điều tra, cảnh sát cho biết Lewis McGlynn có một lượng lớn đĩa DVD của anh trai cậu bé trong phòng ngủ. Cha mẹ cậu bé không thể ngăn cậu xem những bộ phim này.
Ngoài việc nghiện phim bạo lực, Lewis còn thích đóng giả một số cảnh trong phim. Và lúc cả nhà phát hiện cậu bé treo cổ cũng là lúc bộ phim The Last Samurai được mở.

Một cảnh bạo lực trong phim The Last Samurai
Cha cậu bé là người phát hiện con mình tự treo cổ tại phòng vào nửa đêm 13-1. Mẹ cậu bé kể lại trước khi chết vài giờ, cậu bé tìm thấy một đoạn dây thừng từng được dùng để buộc đồ trang trí Giáng sinh. Cậu dùng nó như một chiếc roi da, giả vờ làm Indiana Jones nhưng bị mẹ bắt trả lại chỗ cũ.
Ngày 10-8, Edward Thomas- điều tra viên những cái chết bất thường ở Hertfordshire, đã cảnh báo nguy hiểm khi cho con trẻ xem các bộ phim người lớn. Edward kết luận cái chết của Lewis là tai nạn.
“Những bộ phim được dán mác người lớn là có lý do của nó. Bọn trẻ chỉ có thể xem phim phù hợp tuổi của chúng. Đó là giải pháp giữ cho chúng an toàn” - Edward cho biết.

Một cảnh khác trong phim The Last Samurai
Bộ phim The Last Samurai có nhiều cảnh bạo lực đẫm máu. Một nghi lễ tự tử bằng cách moi ruột, cảnh khác là nam giới tự đâm vào bụng mình trước khi bị người khác chém đầu.