Bùi Giáng “ám ảnh” sao mai Quang Hào
(NLĐO) - Dù đã ra đi được 5 năm nhưng ảnh hưởng của thi sĩ Bùi Giáng vẫn rất sâu đậm với nhiều người. Chỉ một lần vô tình nghe câu hát của nhạc sĩ Trần Quế Sơn, phổ thơ Bùi Giáng, ca sĩ Quang Hào ngay lập tức bị ám ảnh.
Ca sĩ gốc Quảng cho biết chỉ hát theo mấy câu mà anh đã thấy mình hợp quá rồi mê thơ Bùi Giáng lúc nào không biết. “Có thể vì chúng tôi là những người đồng hương nên có sợi dây liên hệ đặc biệt” - Quang Hào tâm sự.

Trọng Tấn và Quang Hào (bìa phải màn hình)
Bùi Giáng cũng là người đã gián tiếp đưa Á quân Sao Mai trở về sự nghiệp của mình. Dù đã có đầy đủ giấy thông hành với rất nhiều giải thưởng (giải nhất Tiếng hát Truyền hình Quảng Nam 2003, giải nhất tiếng Tiếng hát Truyền hình Đà Nẵng 2005, giải nhì Sao mai 2005, HCV Hội diễn Ca múa nhạc toàn quốc 2009) nhưng Quang Hào đã có những lúc chán nản, bế tắc khi tìm hướng đi cho sự nghiệp của mình.
“Tôi đã từng bị căng thẳng nặng, thậm chí muốn đi tu vì nghĩ mình chọn sai đường. Khi sự nghiệp bế tắc, tôi đã lên chùa, cạo tóc, ăn chay để tĩnh tâm và ngẫm nhiều câu nói của Phật. Từ đó tôi nghiệm ra rằng, sống là phải đối mặt chứ không phải chạy trốn” - Quang Hào tâm sự.
Lúc ấy, những vần thơ được viết bằng ngôn ngữ xa lạ với thế gian của thi sĩ Bùi Giáng trong âm nhạc của Trần Quế Sơn đã kéo anh ra ngoài cơn bế tắc. 11 ca khúc của Ôi một người con gái có thể coi như đã “khai hoang" mảnh đất màu mỡ của thơ Bùi Giáng, cũng là một cơ duyên đã kéo Quang Hào trở về sự nghiệp của mình. Minishow cùng tên sẽ được Quang Hào giới thiệu tại Hà Nội ngày 20-10.